16/04/2009 16:28 GMT+7

20 năm thảm họa Hillsborough

NHẬT ANH (Theo Daily Mail, BBC)
NHẬT ANH (Theo Daily Mail, BBC)

TTO - Ngày 15-4-1989 sẽ mãi luôn hằn sâu trong tâm trí những người yêu bóng đá ở xứ sở sương mù như một vết nhơ không thể gột rửa. Ở sân bóng mang tên Hillsborough, sân nhà của CLB Sheffield Wednesday, trong trận bán kết Cúp FA giữa Liverpool và Nottingham Forest, 94 CĐV đã thiệt mạng.

Số CĐV quá lớn dồn vào sân để chứng kiến trận thư hùng giữa Liverpool và Nottingham Forest (vốn là một thế lực cực mạnh của bóng đá Anh thập niên 1990) đã khiến các nhân viên phụ trách an ninh không thể kiểm soát.

xEPaKson.jpgPhóng to
Nhiều CĐV đã bị ép đến chết như thế này...

Vào thời đó, hầu hết SVĐ ở nước Anh đều có một hàng rào thép gai ngăn cách khán đài và sân bóng. Khi những khán giả đến muộn nôn nóng tràn vào sân, họ không biết rằng đã dồn những người vào trước đến sát hàng rào. Nhiều người đã chết ngạt trước sức ép kinh khủng đó.

Trên sân các cầu thủ vẫn thi đấu. Trên khán đài những CĐV tìm đường sống bằng cách trèo qua hàng rào và trước sức ép của số đông người hoảng loạn, hàng rào đổ sụp. Hàng ngàn người tràn vào sân được cứu sống, nhưng đã có 94 người chết ngay thời điểm đó.

Bốn ngày sau con số thương vong là 95, khi một cậu bé 14 tuổi qua đời. Bốn năm sau nữa, một CĐV sống đời thực vật sau thảm họa trên đã chết trên giường bệnh, nâng con số người chết lên thành 96.

iBBN4CNt.jpgPhóng to
Một số thoát chết nhờ trèo lên tầng trên của khán đài

Sân Hillsborough lúc ấy đầy những người bị thương và hấp hối, có tất cả 766 người bị thương, 300 người trong số đó chỉ biết mình còn sống khi được cấp cứu ở bệnh viện.

Đã không có bất kỳ một bản án hình sự nào được đưa ra sau thảm họa đó. Trưởng ban an ninh trận đấu và người phó của ông ta thoát tội sau nhiều lần hầu tòa. Nhưng từ năm 1989, hàng rào ngăn cách sân bóng ở tất cả các giải đấu nước Anh bị dỡ bỏ, các khán đài phải trang bị ghế ngồi.

L6HyTvXy.jpgPhóng to
Dưới sân là cảnh tượng hỗn loạn với rất nhiều người chết và bị thương

Trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 13-4-2009, Thủ tướng Anh Gordon Brown cho rằng những người đã mất sẽ vẫn được nhớ mãi trong lòng những fan hâm mộ bóng đá chân chính, và cái chết của họ đã làm thay đổi cái nhìn về bóng đá ở Anh, giúp nó gần gũi hơn với người dân.

Tiền vệ Steven Gerrard của CLB Liverpool sẽ không quên ngày 15-4, vì Jon-Paul Gihooley, một người cậu của anh, đã mất trong thảm họa đó. Những danh thủ một thời của bóng đá Anh tham gia trong trận đấu trên như Kenny Dalglish, John Aldridge và Bruce Grobbelaar đều cho rằng họ đã bị sốc trong một thời gian dài khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên.

TVa4sZ4l.jpgPhóng to
96 người đã mất nhưng họ sống mãi trong lòng những CĐV bóng đá chân chính

Cứ đến ngày 15-4 hằng năm, một góc sân Anfield ở thành phố Liverpool tràn ngập hoa và nến với rất nhiều thân nhân tưởng niệm 96 người đã khuất.

Ở vòng 31 Premier League (diễn ra ngày 12-4-2009), tất cả các cầu thủ và HLV ra sân với dải băng đen trên cánh tay để tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Ngày 15-4, trên SVĐ Anfield thành phố Liverpool đã diễn ra buổi meeting với sự tham gia của hơn 25.000 người, tưởng niệm những nạn nhân trong thảm họa trên.

ZlHP3XBd.jpgPhóng to
Những giọt nước mắt trong buổi meeting

Cuộc meeting có sự tham dự của bộ trưởng văn hóa truyền thông và thể thao Andy Burnham, toàn bộ cầu thủ Liverpool và HLV Benitez, 2 bình luận viên nổi tiếng là Alan Hansen và Mark Lawrenson…

NHẬT ANH (Theo Daily Mail, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất