18/06/2022 15:50 GMT+7

'18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa'

HOÀNG HƯƠNG, Ảnh: DUYÊN PHAN
HOÀNG HƯƠNG, Ảnh: DUYÊN PHAN

TTO - Đó là lời tâm sự của Đặng Gia Hân - học sinh lớp 12C3 Trường tiểu học - THCS - THPT Tân Phú, quận Tân Phú, TP.HCM - tại buổi lễ trưởng thành và tri ân dành cho học sinh khối 12 do nhà trường tổ chức sáng 18-6.

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 1.

Nhật Duy cùng bà ngoại rạng rỡ trong lễ tri ân, trưởng thành. Duy cho biết trong ngày vui muốn được đưa bà đi cùng để chứng kiến cháu đã trưởng thành

Khi MC của chương trình dẫn dắt vào tiết mục tri ân cha mẹ: "12 năm ăn học, 18 năm cuộc đời, giây phút này là lúc để các con được nói lên những lời tận đáy lòng gửi đến đấng sinh thành…", Gia Hân và nhiều học sinh khác đã quỳ xuống, gục đầu vào lòng ba mẹ mình và khóc. "Mình rất hối hận. Thời gian qua mình đã có những suy nghĩ và hành động nông nổi khiến mẹ phải buồn. Năm nay 18 tuổi, mình đã lớn và sẽ chín chắn hơn, sẽ không làm cho mẹ phải buồn nữa đâu" - Hân nói trong sự nghẹn ngào.

Phát biểu trên sân khấu, học sinh Trần Anh Thư, lớp 12C3, khẳng định: "Trong 18 năm qua, chúng con đã may mắn được làm con của ba mẹ. Ba mẹ của con có thể không bằng người khác nhưng yêu thương con chẳng ai sánh bằng.

Cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy con đến ngày hôm nay bằng tất cả tình yêu thương và lòng bao dung vô bờ bến. Và chúng con cũng muốn xin lỗi vì đôi lúc còn chưa ngoan, còn ham chơi làm ba mẹ phải buồn. Chúng con tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ công lao và niềm tin của ba mẹ".

Dưới sân trường, ông Nguyễn Văn Đời - năm nay 68 tuổi, ông nội của học sinh Nguyễn Thành Thái, lớp 12C2 - xúc động chia sẻ: "Người trồng cây vẫn mong có ngày hái quả. 12 năm tôi và bố mẹ cháu Thái luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cháu ăn học.

Hôm nay là ngày đánh dấu cháu đã trưởng thành, biết ước mơ và biết chọn đường đi để thực hiện ước mơ. Cháu nó sẽ thi vào ngành thú y của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Tôi vui lắm".

Lễ trưởng thành và tri ân ở Trường Tân Phú không chỉ có những giây phút xúc động, không chỉ có những cái ôm tràn đầy tình yêu thương của các bậc phụ huynh dành cho con em mình.

Tại buổi lễ còn có nghi lễ thổi nến và cắt bánh mừng sinh nhật 18 tuổi dành cho các học sinh lớp 12. Ban giám hiệu nhà trường cho biết: "Nghi lễ trưởng thành này không chỉ nhằm đánh dấu "cột mốc" quan trọng của cuộc đời mà còn nhắc nhớ các em học sinh về trách nhiệm của bản thân mình với gia đình và xã hội".

Có lẽ vì thế mà các học sinh tự tin cùng nắm tay, bá vai nhau và hát vang bài hát "Niềm tin chiến thắng".

"Các em học sinh thân mến!

Cuộc đời là những chuyến đi và Tân Phú là trạm dừng chân cuối cùng trên chuyến tàu mang tên tuổi học trò, trước khi các em bước đến những chuyến tàu xa hơn, khát vọng hơn mang tên ước mơ - hoài bão - tương lai - hạnh phúc.

Mai đây, dù làm thợ hay làm thầy thì các em cũng đừng quên bài học làm người mà Tân Phú đã dạy dỗ: sống tử tế, biết yêu thương và không bao giờ mất niềm tin vào chính mình. Nếu phải lựa chọn, hãy chọn sống một cuộc đời thật ý nghĩa các em nhé" - đại diện nhà trường nhắn nhủ.

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 2.

Trong buổi lễ, các em học sinh cùng thầy cô cắt bánh sinh nhật mừng các em 18 tuổi

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 3.

Chị Kim Huyền từ Tây Ninh lên dự lễ trưởng thành của con trai, chị bật khóc khi thấy hình ảnh con trai chững chạc trong buổi lễ

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 4.

Đồng hành cùng các em luôn là bố mẹ, giờ đây các em đã có thể tự do sống cho những ước mơ của mình

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 5.

Thầy Ngô Vĩnh Trường, hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Tân Phú, nhận hoa và thư cảm ơn của học sinh

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 6.

Buổi lễ ý nghĩa, xúc động khiến ai cũng rưng rưng

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 7.

Nhật Duy nhiệt tình ghi lại những khoảnh khắc của bà tại buổi lễ

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 8.

Những cái ôm, những lời động viên, những giọt nước mắt đã rơi

18 tuổi mình đã lớn, sẽ không làm ba mẹ buồn nữa - Ảnh 9.

Niềm vui của những bậc làm cha, làm mẹ là thấy con trưởng thành lên từng ngày

Xúc động Xúc động 'Thư gởi ba' tại lễ tri ân trưởng thành của học sinh

TTO - Ngày 8-6, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) tổ chức lễ trưởng thành và tri ân dành cho học sinh lớp 9 năm học 2021-2022. Buổi lễ không chỉ có những nụ cười...

HOÀNG HƯƠNG, Ảnh: DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên