Phóng to |
| Ảnh minh họa: từ Internet |
Anh nói, phát hết 1.000 tờ sẽ được trả công 30.000 đồng. Một tuần phát 2 buổi, sáng từ 9g - 11g, phát ngày nào nhận tiền công ngày ấy. Tôi nhẩm tính, nếu phát 1 tháng thì sẽ được 240.000 đồng nên gật đầu liền!
Đúng 8g hôm sau, anh đón tôi trước cổng trường. Hai anh em chở nhau trên chiếc xe đạp đã “quá hạn sử dụng” đi đến đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) nhận tờ rơi. Người quản lý phân công chúng tôi phát tại Trung tâm triển lãm Tân Bình.
Hai anh em vội chở nhau đi thật nhanh. Xe đang bon bon trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì bỗng một chiếc xe máy rẽ từ đường Tô Hiến Thành, đâm thẳng vào bánh trước xe chúng tôi. Người trung niên điều khiển chiếc xe nhìn chúng tôi với ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” rồi phóng vút đi, miệng không quên văng tục.
Tôi hậm hực: “Rõ ràng mình đi sát lề. Ông ta sai sao lại chửi mình?”. Anh bảo tôi: “Ở đây chuyện vậy cũng thường, không như ở quê đâu!”. Sau vụ va chạm, bánh trước chiếc xe bị cong vành. Anh dắt đi tìm chỗ sửa còn tôi lội bộ theo sau. Dưới cái nắng Sài Gòn gay gắt đến thế, chẳng mấy chốc áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiền công sửa xe hết 40.000 đồng, nhưng do chúng tôi là sinh viên nên bác sửa xe chỉ lấy 30.000 đồng. Bác bảo: "Sinh viên nghèo nên chỉ lấy có vậy, khi nào xe hư mang ra bác sửa cho!".
Hơn 10g chúng tôi mới đến nơi. Anh bảo, ở ngoài cổng nắng để anh đứng phát, còn tôi thì vào bên trong cho mát. Hội chợ người ra vào tấp nập. Tôi chạy lăng xăng khắp nơi, có người nhận tờ rơi, có người không. Nhiều người còn bực dọc ném tờ rơi xuống đất.
Gần 11g rồi nhưng tờ rơi trên tay tôi vẫn còn nhiều. Phần mệt vì không quen đứng lâu, phần vì lười, tôi làm liều vứt hết số tờ rơi còn lại vào thùng rác gần đó. Ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt, tôi ra cổng gặp anh. Xấp tờ rơi trên tay anh vẫn còn nhiều. Tay phải của anh sưng tấy sau vụ va chạm nhưng vẫn cố gắng dúi từng tờ rơi vào tay người đi xem hội chợ.
Anh nhìn tôi mừng rỡ: “Em phát hết rồi à? Nhanh thế! Em chờ anh chút nhé!”. Tôi vội quay mặt đi, tránh cái nhìn của anh. Anh đứng ngoài nắng, tay đau vẫn kiên nhẫn phát cho hết tờ tôi. Vậy mà tôi… Tôi quyết định phụ anh một tay cho nhanh. Cầm đống tờ rơi, tôi quay vào trong phát cho đến hết, không ăn gian một tờ nào nữa.
Cầm 30.000 đồng đầu tiên làm được trong đời, tôi không khỏi trách mình sao đã "ăn gian" và thấy mình không xứng đáng khi cầm những đồng tiền công ấy.
Cuối tháng, tôi dành dụm đủ tiền để đặt mua báo Tuổi Trẻ cho tháng sau. Tôi cầm tờ báo đầu tiên mua bằng tiền mình đi làm khoe với anh và "tự thú" vụ vứt tờ rơi vào thùng rác. Anh cười bảo: “Con người quý nhất ở tính trung thực. Em theo nghề báo càng phải trung thực. Có như vậy tác phẩm của em mới được bạn đọc đón nhận”.
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp, đang cộng tác ở một cơ quan báo chí, người anh ấy thì đang làm việc tại đài truyền hình tỉnh. Mỗi khi nhớ lại đồng tiền đầu tiên có được, tôi thầm cảm ơn anh về bài học tính trung thực.
|
Mời bạn viết Đồng tiền đầu tiên của tôi Bạn thân mến, có lẽ số tiền đầu tiên bạn tự mình kiếm được thường ghi một dấu ấn đặc biệt nơi bến bờ ký ức. Đó có thể là nhuận bút từ một bài thơ, một truyện ngắn đầu tiên được đăng báo, có thể là tiền công một ngày lột vỏ hạt điều, là khoản tiền trả món quà lưu niệm được sinh ra từ đôi tay khéo léo của bạn, là tháng lương đầu tiên… Những đồng tiền đầu tiên được làm ra từ trí tuệ, mồ hôi ấy có lẽ thường gắn với những kỷ niệm nồng ấm với ông bà, mẹ cha, anh chị, bạn thân… Mời bạn tham gia nội dung viết Đồng tiền đầu tiên của tôi để chia sẻ với Nhịp sống teen những câu chuyện, cảm xúc ấy. Nhận bài viết từ nay đến ngày 30-10-2010. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Đồng tiền đầu tiên của tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |
|
Tính đến ngày 13-10, nội dung viết Đồng tiền đầu tiên của tôi nhận được bài viết của các bạn sau: Nguyễn Tiến Nhất, Nguyễn Tiến Nhất, tranxuanlinh.baobaclieu@..., haviethai@..., Phạm Hiệp, Nguyễn Thị Hương, Phước RTC2, ngocthuy2228@..., toquocbien84@..., Nguyễn Thị Thanh Xuân, vanhai2204@..., Ngô Quang Huynh, samcodai@..., Thanh Thao, springs2512@..., manu_khongtinhyeu3000@..., ngocdaquynh@..., Song Bình, thuypham_hd@..., Nguyễn Thị Thanh Kiều, pearxb@..., hoangthi.24@..., v_082004@..., NHATLAM, vuluot@..., Nguyễn Thị Hồng Thắm. Mong tiếp tục nhận được bài cộng tác của các bạn đến ngày 30-10-2010. |
"Thần Nông ơi, đêm qua cháu mất đàn vịt..."Nửa ngày công, một cái bánh và hai phútMẹ và 30.000 đồng của con8 bó rau lang dễ thươngAudio Nhịp sống trẻ: Đồng tiền đầu tiên của tôiAi ăn kem không?Vô tình được lên sóng"Đại ca" và đội lân nhíBị đòn vì 4 bao phân bòBuổi trưa bắt cua đáng nhớBuổi mót cà phê hú hồnChiếc đèn học kỷ niệmNgày công ngắt rau muống của tôiNhuận bút cho sáng kiến bắt gà

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận