<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
CAO KỲ NAM (Bình Định)
2. Tổ chức việc mua bán thuốc giống như giao dịch chứng khoán. Khi đó đơn thuốc chỉ là lệnh mua bình thường.
Phóng to |
LÊ VĂN DŨNG (TP.HCM)
3. Khi đi khám bệnh nhớ cầm theo một bó hoa lan hay hoa ly ngào ngạt hương thơm tặng bác sĩ, lý đâu họ còn thèm “hoa hồng” nữa.
Phóng to |
QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)
4. Mỗi bệnh viện bắt buộc trang bị... “máy ngửi” chuyên dụng. Đơn thuốc sau khi kê, được chuyển vào máy, nếu có “hương hoa”, tấm bằng của bác sĩ kê đơn ấy sẽ bị bấm lỗ.
Phóng to |
PHẠM VĂN SANG (Bình Định)
5. Gắn gai tua tủa dưới ghế ngồi của các bác sĩ khám bệnh, để bác sĩ luôn nhớ rằng: “Chớ có đụng tới hoa hồng”.
Phóng to |
NGUYỄN VĂN SANG (Ninh Thuận)
6.Khi xin việc, mỗi bác sĩ phải có giấy chứng nhận có bệnh “dị ứng với hoa” thì mới được vào làm.
Phóng to |
ĐÀO THANH TIẾN (Quảng Ninh)
7.Qui định bác sĩ kê mỗi loại thuốc gồm từ 5-10 tên thuốc tương đương để bệnh nhân lựa chọn khi mua!
Phóng to |
PHẠM VĂN KỶ (Bình Phước)
8. Chỉ cần thay đổi thói quen, gọi “Hoa... cứt lợn” thay cho... “Hoa hồng”! Bảo đảm các bác sĩ khi kê đơn không dám nghĩ đến việc “hưởng” hoa đó đâu!
THƯỜNG VĂN (CLB Cười Quảng Đà)
9. Trên mỗi toa thuốc có in logo “hoa hồng lồng trong cặp còng” để nhắc nhở “ông” nào có tư tưởng nhận hoa hồng phải sợ!
Phóng to |
VŨ HUYỀN ĐAM (TP.HCM)
10. Viết chương trình kê toa thuốc cho máy tính, bác sĩ chỉ cần nhập bệnh án, máy sẽ chỉ định ra đơn thuốc. Không sợ bác sĩ ưu ái với các loại thuốc có hoa hồng.
CỎ ÚA (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |









Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận