LỮ MINH TÂM (Hậu Giang)
2 Nhờ Bụt đọc thần chú sao cho mọi người sờ vật gì vật ấy biến thành vàng, khi ấy ai thấy vàng mà không sợ mới lạ.
Phóng to |
NGUYỄN KẾ TRÍ (TP.HCM)
3 Tăng giảm giá vàng liên tục trong ngày (cỡ trăm lần trở lên), thử coi ai còn sức chạy theo nữa.
QUƠN NGÃ (phamthi_xuandung@...)
4 Đặt “chỉ tiêu” từng ngày: Sáng chạy tiền trường cho con, chiều chạy cơm. Còn đâu thời gian và sức lực để chạy theo giá vàng.
PHẠM VĂN SANG (Bình Định)
5 Để các cơ quan “hành là chính” độc quyền kinh doanh, ai muốn mua phải qua nhiều cửa, nhiều dấu... khiến ai cũng nản.
ĐỖ QUỐC TRUNG (Nam Định)
6 Vàng chỉ được buôn bán lưu động trên các xe phân khối lớn, có ai muốn chạy theo nào?!
DIỆU HIỀN (Huế)
7 Quét sơn vàng khắp các ngả đường, các tòa nhà để mỗi khi thấy vàng là người dân dựng chân lông, không dám chạy theo nữa.
Phóng toNGUYỄN KẾ TRÍ (TP.HCM)
8 Phát động phong trào toàn dân làm thi sĩ. Khi đó ai cũng “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”, chẳng ai thiết tha với giá vàng.
LÊ THỊ NGỌC HÀ (TP.HCM)
9 Nhờ các nhà khoa học chuyển vàng sang dạng hơi. Càng chạy theo càng không thấy “tăm hơi” đâu cả!
LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)
10 Tất cả các tiệm vàng đều bán ra khi giá cao và chỉ mua vào khi giá hạ nên ai cũng... sợ mua.
ĐÀM VŨ TRI (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận