​Nhà mới của những người lãng mạn

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Từ ngày 7-9, sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ chuyển “nhà”  sang một nơi xa trung tâm hơn là Nhà Thiếu nhi Q.10 (139 Bắc Hải, P.14, Q.10).

NSƯT Thành Hội (trái) và nghệ sĩ Ái Như trong vở kịch Đêm thiên nga công diễn từ ngày 7-9 tại địa điểm mới: Nhà Thiếu nhi Q.10, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

[AUDIO id=1409730925945 alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2014/09/03/UUuuNNNv.mp3[/AUDIO]

Nhà cũ là điểm diễn quen thuộc suốt năm năm qua ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM (36 Lê Quý Ðôn, Q.3).

"Sân khấu bây giờ ngày càng khó khăn. Nên rõ ràng đây là lúc chúng tôi đang lãng mạn và dấn thân hơn bao giờ"

Nghệ sĩ Ái Như

Cuộc chuyển dịch này nằm ngoài ý muốn và mang theo nhiều lo âu, trăn trở của sân khấu duy nhất hiện nay chuyên trị dòng kịch tâm lý, kịch buồn - thể loại mà trước đây khi ở trung tâm TP đã vốn rất kén người xem.

Xa hơn nhưng đẹp hơn

Nhà mới của Hoàng Thái Thanh là một khán phòng 400 ghế nằm trên lầu 4 Nhà Thiếu nhi Q.10 vừa được xây dựng. Ở đây có sân bãi rộng, có thang máy, khuôn viên thoáng đãng, sạch đẹp và mang phong cách hiện đại. Thành Hội và Ái Như đã đến đây khi xung quanh vẫn còn những giàn giáo, ximăng, đất đá. Họ đóng góp ý kiến với ban giám đốc ở đây để có thể xây được một khán phòng phù hợp với việc diễn kịch.

Khi mọi thứ cơ bản hoàn tất, cả êkip Hoàng Thái Thanh đã túc trực ở đây từ sáng đến tối suốt một tháng liền để bắt tay vào các công việc lắp đặt dàn âm thanh, ánh sáng, phông màn; nới rộng sàn diễn cho phù hợp; sửa chữa các kho đựng cảnh trí, phục trang; đặt panô, trang trí khu vực sảnh mặt tiền và thậm chí trang trí cả nhà vệ sinh...

Thành Hội và Ái Như vốn nổi tiếng kỹ tính, vậy nên từng chi tiết nhỏ nhất cũng phải được chăm chút ở mức cao nhất. Họ vẫn vun vén tình yêu như vậy với những vở kịch tâm lý để quyết tâm giữ vững thương hiệu Hoàng Thái Thanh, chỉ khác là ở một nơi mới. Câu hỏi lớn nhất của họ lúc này: “Liệu khán giả có thể bỏ thêm chút thời gian để đi xa thêm một chút?”. Họ nhẩm tính: “Mỗi suất phải bán được 180 vé mới không lỗ!”.

Hành trình nhiều chông gai

Vở diễn đầu tiên vào ngày ra mắt điểm diễn mới là Ðêm thiên nga, được Hoàng Thái Thanh phóng tác từ tác phẩm Khúc hát thiên nga (The swan song) của Anton Chekhov. Trong nguyên tác, vở kịch chỉ có bốn trang độc thoại của nhân vật Pierre - một lão nghệ sĩ già hết thời với những tâm sự cuối đời cùng người nhắc tuồng Boris trong một nhà hát cũ kỹ, đổ nát.

Tuy nhiên khi dàn dựng, Ái Như đã “cơi nới” ra thành câu chuyện của cả hai người: người nghệ sĩ và người nhắc tuồng trong hai phiên bản khác nhau.

Ở phiên bản đầu tiên, Boris là người nhắc tuồng bị nói đớt với khát khao trở thành nghệ sĩ và được một lần đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, sau đó Ái Như lại tâm đắc bản dựng thứ hai và quyết định đi theo hướng này, đó là Boris vẫn mãi là người nhắc tuồng bên cạnh Pierre nhưng sẽ là người nhắc tuồng giỏi nhất.

Và chỉ cần bao nhiêu đó thôi, ông cũng đã đủ để trở thành một nghệ sĩ lớn. Thông điệp này cũng là để tôn vinh những người thầm lặng sau sân khấu: người làm phục trang, hậu đài, âm thanh, ánh sáng... Tất cả họ đều xứng đáng được gọi là nghệ sĩ và trở thành một phần linh hồn của nhà hát.

Vở kịch Ðêm thiên nga sẽ chỉ có sự xuất hiện và diễn tay đôi của hai diễn viên là NSƯT Thành Hội (vai Pierre) và Ái Như (vai Boris). Ðây là tác phẩm kỷ niệm 30 năm làm sân khấu của NSƯT Thành Hội và 25 năm Thành Hội - Ái Như dưới bút danh Hoàng Thái Thanh đã đi cùng nhau trên con đường nghệ thuật. Một vở diễn ý nghĩa về nghề để đánh dấu một hành trình chông gai đã qua, và mở ra một chặng đường mới... còn nhiều chông gai hơn.

Ái Như bảo: “Sân khấu bây giờ ngày càng khó khăn. Nên rõ ràng đây là lúc chúng tôi đang lãng mạn và dấn thân hơn bao giờ”. NSƯT Trần Minh Ngọc thì bảo: “Tập thể Hoàng Thái Thanh là những nghệ sĩ dũng cảm khi đã không bỏ cuộc!”, bởi nói như nhân vật Pierre thì: “Người nghệ sĩ phải yêu nghệ thuật trong mình, chứ đừng bao giờ yêu mình trong nghệ thuật!”.

Nhưng cũng như nhân vật kịch của mình, những người nghệ sĩ như ở sân khấu Hoàng Thái Thanh đang mang đến cho khán giả một niềm tin rằng: “Ở đâu có nghệ thuật và tài năng, ở đó không có tuổi già, không có cô đơn bệnh tật và cái chết chỉ là một nửa!”.

Câu chuyện 5 năm

Sau năm năm thành lập và hoạt động cần mẫn với hàng trăm suất ở điểm diễn cũ, sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa có một tổng kết là... “vẫn chưa thể hoàn vốn!”. Ngoại trừ những suất diễn mùa tết kín rạp hoặc kê thêm ghế xúp, hầu hết suất diễn trong năm ở đây dao động khoảng 100 vé (nhà hát có hơn 400 ghế).

Thậm chí có suất chỉ bán được 46 vé nhưng vẫn phải mở màn, sáng đèn và gánh các loại chi phí của một buổi diễn bình thường.

Lý do của chuyện này không khó để nhìn ra, nói như đạo diễn Ái Như: “Thời buổi này mà không làm kịch ma, kịch hài như tất cả sân khấu còn lại thì... ế là đúng!”.

Suốt năm năm qua, Hoàng Thái Thanh đã dựng hơn 30 vở kịch và hầu hết đều là những kịch bản tâm lý, những bi kịch nhiều nước mắt, những câu chuyện sâu sắc nhiều suy nghĩ.

Trung thành với dòng kịch này và quyết tâm nói không với xu hướng bán vé chung của sân khấu TP, Hoàng Thái Thanh đã trở thành một điểm đến tin cậy và ấm áp cho những ai muốn thật sự vừa xem vừa ngẫm. Chỉ tiếc là không có quá nhiều người như vậy.

Cuộc sống hối hả, căng thẳng ở TP khiến người ta chỉ muốn đến rạp hát để được cười thoải mái hoặc được hù cho vui. Bởi vậy, bài toán khán giả, bài toán chi phí đã trở thành nỗi trăn trở thường xuyên của Ái Như và Thành Hội - những người đầu tàu phải đảm bảo thu nhập ổn định cho hơn 30 thành viên trong sân khấu.

Nỗi trăn trở đó càng trở nên ám ảnh cả hai trong những ngày này khi họ bắt đầu chuyển nhà và sẽ ở đó trong hai năm.

 

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất