- Mắc mớ gì lo? Nợ thuế thì ông thu thuế lo, ông hơi bị rảnh à nghe!
- Nhưng tiền thuế thu vào là để lo đủ thứ cho dân, từ làm đường, xây cầu, xây trường học, bệnh viện... đến trả lương cho tui. Không thu được thuế thì lấy tiền đâu chi cho những thứ đó. Lỡ ra không được lãnh lương, vợ tui không cho... vô
nhà thì sao?
- Chà, nghe bạn nói tui cũng thấy lo đây! Mà nếu mình lo một, chắc mấy ông làm ăn với công ty đó còn phải lo... mấy chục lần hơn. Nghe nói có người bị nợ dây dưa mấy tỉ. Nợ thuế nhà nước đòi
còn khó, huống hồ...
- Nhiều người cùng lo, từ lo trực tiếp đến lo gián tiếp. Thế nhưng lại có ông đã không hề lo tí nào, còn bảo mọi người hãy cứ yên tâm, đừng có lo.
- Ông ấy không thấy lo, ngẫm ra cũng phải thôi. Chả có đồng tiền nợ nào dính dáng đến túi tiền, nồi cơm của ông ấy. Thế thì mắc chi lo?! Thôi thì chỉ có bọn mình cùng nhau “chia... lo” vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận