Dù có mặt bằng sớm, nhiều đoạn Vành đai 3 qua ba xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc (khu vực Bình Chánh cũ) vẫn thi công cầm chừng. Khi mốc hoàn thành 30-6-2026 cận kề, áp lực tăng tốc ngày càng lớn.
(KTSG Online) - Dù có mặt bằng sớm, nhiều đoạn Vành đai 3 TPHCM qua ba xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc (khu vực Bình Chánh cũ) vẫn thi công cầm chừng. Khi mốc hoàn thành 30-6-2026 cận kề, áp lực tăng tốc ngày càng lớn.
Dự án đoạn qua khu vực huyện Bình Chánh cũ (nay thuộc các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) có chiều dài khoảng 15km, quy mô lớn với mặt cắt ngang 74,5m. Đây từng được xem là đoạn có nhiều thuận lợi khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất sớm, yếu tố quan trọng quyết định tiến độ chung. Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai, lợi thế này vẫn chưa được chuyển hóa thành hiệu quả thi công rõ rệt.
Theo kế hoạch ban đầu, tuyến dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 và khai thác toàn tuyến vào dịp 30-4-2026. Dù vậy, mốc hoàn thành mới nhất đã được điều chỉnh lùi đến ngày 30-6-2026. Áp lực về tiến độ đang tăng lên.
Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, những ngày đầu tháng 4-2026, tại nhiều vị trí thuộc xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc, công trường khá vắng vẻ.Hình ảnh các đoạn nền đường đang san lấp dang dở, máy móc hoạt động thưa thớt.Tiến độ chung bị kéo chậm.
[gallery columns="2" size="full" ids="1212763,1212762"]
Nhiều hạng mục nền đường vẫn đang trong giai đoạn san lấp.Những người dân sinh sống tại khu vực cho biết họ khó nắm bắt tiến độ thực tế vì có thời điểm công trường hoạt động rầm rộ, nhưng cũng có lúc gần như “im tiếng”.Trái ngược với không khí trầm lắng ở nhiều đoạn, khu vực xã Bình Lợi lại nhộn nhịp hơn hẳn. Xe ben ra vào thường xuyên, máy móc vận hành liên tục và công nhân làm việc khẩn trương, tạo nên nhịp thi công rõ rệt.Sự đối lập này cho thấy đích đến 30-6-2026 khá thách thức.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.