Khoa học

Sắc hồng nở giữa yêu thương - Hành trình của niềm tin và nghị lực

Giao Khánh 21/10/2025 18:41 PM

Có những sắc hồng không chỉ là màu áo hay một dải nơ nhỏ bé… mà là sắc màu niềm tin, nghị lực và của những trái tim đang bền bỉ trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Hưởng ứng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa mang tên “Sắc hồng kiên cường”, gửi tặng đến những người phụ nữ đặc biệt - những chiến binh vẫn luôn giữ nụ cười giữa hành trình điều trị và chiến đấu với bệnh tật.

Mỗi nét cọ là niềm tin cuộc sống

Tại Khu sinh hoạt người bệnh - Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình giao lưu đầu tiên đã diễn ra trong không khí ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực. Các nữ chiến binh cùng nhau vẽ tranh canvas trên túi, thả hồn vào màu sắc, vào từng nét vẽ để kể lại câu chuyện của chính mình.

chien-binh-k.jpg
Các nữ chiến binh cùng nhau vẽ tranh canvas trên túi, thả hồn vào màu sắc, vào từng nét vẽ để kể lại câu chuyện của chính mình.

Các cô, các chị như được trở lại với niềm vui hồn nhiên của những ngày thanh xuân - có chị lần đầu tiên cầm cọ, có cô vẫn đang mang ống dẫn lưu sau phẫu thuật nhưng vẫn nở nụ cười tươi, say sưa với từng gam màu. Mỗi nét cọ không chỉ là màu sắc, mà là niềm vui, là sự sống, là một khoảng lặng dịu dàng giữa những ngày điều trị vất vả.

Từng chiếc túi canvas khi hoàn thiện là món quà tinh thần để các nữ chiến binh mang theo bên mình như một kỷ niệm đẹp về Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đong đầy yêu thương và sự sẻ chia.

Hình ảnh nữ chiến binh, nhân viên và tình nguyện viên cùng cầm cọ, cùng chăm chút từng đường nét trên bức tranh thật xúc động, như thể mọi khoảng cách đều tan biến, để lại một không gian chan hòa yêu thương - nơi những tấm lòng cùng hướng về nhau, ai cũng có thể cảm nhận được sự gắn bó, đồng cảm sâu sắc và thấy mình được sưởi ấm, được tiếp thêm sức mạnh.

Chị C.T.M.T (41 tuổi, Lâm Đồng) đã vẽ về gia đình – nơi có sáu thành viên, với bốn đứa con là nguồn sống và là động lực để chị vượt qua những ngày gian khó. Trên bức tranh, có cây, có mặt trời, có bầu trời – những điều che chở và nâng đỡ chị.

“Mình muốn lưu lại kỷ niệm rằng mình từng là người chủ cột của một gia đình, và dù bệnh tật có đến, mình vẫn còn điều để yêu thương, để cố gắng”, chị M.T nói.

chien-binh-k-1.jpg
chị Tr.T.H.A (37 tuổi, TPHCM) vẽ những bông hoa – hình ảnh của các cô bác đang điều trị, và cả những y bác sĩ luôn đồng hành bên cạnh

Còn chị Tr.T.H.A (37 tuổi, TPHCM) lại chọn cách vẽ về những bông hoa – hình ảnh của các cô bác đang điều trị, và cả những y bác sĩ luôn đồng hành bên cạnh. Chị kể về “đại lộ ung thư” – con đường mà ai cũng có thể bước lên, nhưng chị tin rằng, chỉ cần chăm sóc bản thân hơn, yêu thương bản thân hơn, ai rồi cũng sẽ tìm thấy ánh sáng của riêng mình. “Chúng ta sống không chỉ cho mình, mà còn để gia đình được hạnh phúc”, chị mỉm cười nói.

Sau buổi vẽ, chị H.A đã tặng lại chiếc túi của mình cho Khoa Tuyến vú, mong rằng món quà nhỏ ấy sẽ được đặt trên Tủ sách yêu thương – nơi mỗi người khi đến đều có thể cảm nhận được tinh thần lạc quan và năng lượng tích cực mà chị gửi gắm. Với chị, đó không chỉ là một chiếc túi, mà là một lời nhắn nhủ dịu dàng rằng: “Chỉ cần ta còn yêu thương, ở đâu cũng sẽ có hoa nở.”

Không chỉ có những bức tranh hay những gam màu, buổi giao lưu hôm ấy còn thêm phần trọn vẹn khi các nữ chiến binh nhận được phần quà nhỏ do gia đình chị Võ Yến Bình gửi tặng. Mỗi món quà như một lời động viên, một cái siết tay ấm áp - nhắc rằng chiến binh K không đơn độc trên hành trình này.

Những chiến binh K kiên cường

Tiếp nối cảm xúc ấy, ngày 20/10, chuỗi hoạt động “Sắc hồng kiên cường” lại rực rỡ hơn với những món quà ý nghĩa được gửi đến các chiến binh hồng. Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường đã tặng 20 cuốn sách “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” cho Tủ sách của Phòng Công tác xã hội. Tủ sách đặt tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy – ở Khu sinh hoạt thân nhân (Khoa Tuyến Vú – Lầu 7), Khu Xạ trị (Tầng hầm B2) và Khoa Hóa xạ trị trong ngày (Khu E).

Cuốn sách là câu chuyện của những người phụ nữ từng đi qua nỗi đau, nhưng vẫn giữ trong mình ngọn lửa của hy vọng - để mỗi trang sách mở ra là một lời nhắn gửi: Dù cuộc đời có đôi lần nghiêng ngả, ta vẫn có thể chọn sống thật đẹp.

nhung-chien-binh-kien-cuong.jpg
Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường đã tặng 20 cuốn sách “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” cho Tủ sách của Phòng Công tác xã hội

Và thêm một món quà tràn đầy tình cảm, chị Võ Yến Bình đã gửi tặng 67 chiếc balo hồng đến các chiến binh tại Khoa Tuyến vú và Khoa Điều trị giảm nhẹ. Đây là món quà từ gia đình chị, được gửi gắm bằng tất cả sự trân quý và lòng sẻ chia.

Chị cho biết: “Trong hành trình điều trị của mình, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ mọi người. Chính vì vậy, tôi muốn lan tỏa tình cảm ấy đến các bệnh nhân ung thư – những người cần được thấu hiểu và được tiếp thêm động lực.

Với tôi, balo màu hồng là biểu tượng cho hành trình mà mỗi người đang đi – hành trình của hy vọng, của sự mạnh mẽ, và của những bước chân không dừng lại. Màu hồng là màu của tinh thần lạc quan – nghĩ hồng, sống hồng và bước tiếp trong yêu thương.”

Tháng 10 cũng là tháng hành động vì bệnh nhân ung thư vú trên toàn thế giới, và màu hồng chính là biểu tượng của sự kiên cường, của niềm tin vào điều tốt đẹp. Trong từng chiếc balo, chị gửi vào đó “một chút ấm áp, một chút lạc quan, một chút tự tin” – như lời động viên của “cựu chiến binh” dành tặng “tân chiến binh”: “Bạn là chiến binh hồng tuyệt vời nhất. Hãy luôn tự tin – vững bước.”

Cô Ng.T.H.T (50 tuổi, Đồng Tháp), đang điều trị tại Khoa Điều trị giảm nhẹ, chia sẻ trong niềm xúc động: “Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay cũng là sinh nhật của mình. Vừa mới nhập viện đã có quà, cảm giác như được tiếp thêm niềm vui và động lực để cố gắng hơn.”

Những ngày ngập tràn sắc hồng – không chỉ của màu áo, của balo hay của những bức tranh, mà còn là màu của lòng can đảm, của niềm tin và của trái tim vẫn đang kiên cường tỏa sáng.

Chỉ cần một gam màu ấm áp thôi, cũng đủ khiến cả hành trình trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Đọc thêm Cộng đồng

Ra quân triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt nam xanh-sạch-đẹp”

Ra quân triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt nam xanh-sạch-đẹp”

Cộng đồng 28/06/2026

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2026, ngày 28/6, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Thành ra quân đợt 2 triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp ” trên toàn địa bàn.

Hơn 3.000 người đi bộ gây quỹ “Vì người nghèo”

Hơn 3.000 người đi bộ gây quỹ “Vì người nghèo”

Cộng đồng 28/06/2026

Ngày 28/6, phường Phước Thắng (TP.HCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 với chủ đề “Triệu bước chân - Một tấm lòng”. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia.

Khơi dậy khát vọng đưa Vũng Tàu trở thành cực phát triển kinh tế biển phía Đông TP.HCM

Khơi dậy khát vọng đưa Vũng Tàu trở thành cực phát triển kinh tế biển phía Đông TP.HCM

Cộng đồng 27/06/2026

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2026, do Trung tâm Chính trị phường Vũng Tàu tổ chức, chiều 26/6, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đã trực tiếp truyền giảng chuyên đề “Vũng Tàu và kỳ vọng trở thành cực phát triển kinh tế phía Đông TP.HCM” cho 76 đảng viên dự bị thuộc Đảng bộ Vietsovpetro

Đừng bỏ lỡ

Người gắn bó với đông y qua lăng kính khoa học

Người gắn bó với đông y qua lăng kính khoa học

30/06/2026

Với Dược sĩ Phan Văn Hiển – Giám đốc Công ty TNHH Vạn Xuân, sứ mệnh cứu người bằng đông y và bào chế, sản xuất những sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu nội địa đến với ông như một định mệnh. Sản phẩm của ông đặc biệt ở chỗ, chúng được nghiên cứu, bào chế từ đam mê nhưng được quán chiếu qua lăng kính khoa học với cơ sở lý luận vững vàng.

Sở Y tế TP.HCM: Hãy cài đặt và theo dõi sức khỏe trọn đời trên ứng dụng Công dân số Thành phố

Sở Y tế TP.HCM: Hãy cài đặt và theo dõi sức khỏe trọn đời trên ứng dụng Công dân số Thành phố

30/06/2026

Đây là sản phẩm do Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố xây dựng. Hồ sơ sức khoẻ điện tử hình thành từ sự kết nối dữ liệu sức khoẻ từ Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và dữ liệu khám, chữa bệnh từ Hồ sơ bệnh án điện tử của các bệnh viện.

UEF có thêm 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định FIBAA

UEF có thêm 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định FIBAA

30/06/2026

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình nâng cao chất lượng đào tạo khi có thêm 4 chương trình đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation - Đức).