Vụ xe cá thối: Khó phân định vì không lập biên bản hiện trường

(PLO) Tài xế phản ánh CSGT bắt ký biên bản nếu không sẽ không trả lại giấy tờ, CSGT không lập biên bản hiện trường, không cho sang cá sang xe khác, nơi CSGT đứng không hề có đèn hay bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào. 

Cảnh sát giao thông “tìm” lỗi để phạt?

Gần ba tuần sau sự việc một xe tải bị bỏ lại đến hư hại toàn bộ số hàng tươi sống trên xe tại quốc lộ 63 (đoạn qua huyện U Minh Thượng), các bên liên quan gồm đội CSGT huyện U Minh Thượng, tài xế lái xe tải biển số 68C-011.26 đêm 17-2 Lương Hoàng Mỹ và chủ hàng số cá trên thì vẫn đang trong vòng “giằng co” về trách nhiệm của mỗi bên trong sự cố này. Chủ xe Nguyễn Văn Tho đã đồng ý bồi thường cho chủ cá. Tuy nhiên, cả tài chế và chủ xe đều kiên quyết sẽ kiện đội CSGT nhằm buộc phía CSGT chịu trách nhiệm về số tiền bồi thường này.

Lập luận của tài xế Mỹ là anh không vi phạm lỗi mà CSGT lập trong biên bản là “không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”. Trên thực tế, sau khi nhận tín hiệu từ gậy phản quang của đội CSGT yêu cầu dừng xe, anh Mỹ đã bật xi nhan, tấp vào lề và dừng cách đội tuần tra 15 m. Theo thông tư 65/2012 của Bộ Công an, CSGT không được bắt lỗi tài xế về việc tấp xe vào lề cách xa vị trí mình đang đứng. Điều 13 trong thông tư nêu rõ: “CSGT nhiệm vụ hướng dẫn cho phương tiện cần kiểm soát đỗ vào vị trí phù hợp để kiểm soát”. Vị trí phù hợp phải đảm bảo được sự an toàn, không làm cản trở hoạt động giao thông, chứ không ấn định cụ thể và chi ly về vị trí đỗ xe. Nếu tài xế đã dừng xe thì không thể “gán” lỗi không chấp hành hiệu lệnh. Thêm nữa, tại thời điểm trên, phía bên kia đường cũng đang có một chiếc xe (biển số 65C-002.01) dừng đỗ nên việc tài xế cho xe chạy quá một đoạn ngắn là điều dễ hiểu.

Khó phân định vì không lập biên bản hiện trường

Ngoài “lỗi trong biên bản” thì tài xế không có bất kỳ vi phạm nào khác. Mặc dù việc tài xế không ký vào biên bản là hành vi không đúng, bởi công dân có quyền ghi thẳng ý kiến đồng ý hay phản đối nội dung lỗi phạt ngay trên biên bản, nhưng vì quá “cá tính” và bị giữ giấy phép lái xe nên anh Mỹ đã bỏ lại xe cá để về nhà. Thượng tá Phạm Hoàng Kiệt, Trưởng Công an huyện U Minh Thượng thừa nhận CSGT đã xử lý cứng nhắc trong trường hợp này.  

Lý do tài xế không chịu di dời xe trong nhiều ngày là vì cố gắng giữ hiện trường, nhằm làm cơ sở chứng minh mình không phạm lỗi. Tuy nhiên, cho đến nay, căn cứ để khởi kiện của phía chủ xe và tài xế khá mơ hồ do tại thời điểm đó CSGT không lập biên bản hiện trường. Người dân địa phương đã tự đo, vẽ và mô phòng lại vị trí đứng của nhóm cảnh sát và vị trí dừng của xe nhưng đây không thể cho là bằng chứng.

 Người dân tự đo vẽ hiện trường. Ảnh: CTV

Thêm vào đó, việc một CSGT tên Nam không cho anh Mỹ sang cá sang xe khác, để kịp giờ giao cũng rất khó xác định. Chủ tịch UBND huyện, ông Ngô Công Tước cho biết đã hỏi trực tiếp nhưng CSGT này phủ nhận và cho rằng mình không nói gì hết. Chính vì thế, sự việc sau nhiều ngày vẫn chưa thể ngã ngũ. Dư luận quần chúng đang rất bức xúc vì cho rằng người dân đã bị thiệt hại quá lớn, khoảng 80 triệu đồng, con số không nhỏ so với thu nhập trung bình tại địa phương.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, công an huyện đã lập một tổ kiểm tra lại toàn bộ sự việc, thẩm tra lại các nhân chứng, xác định giá trị số cá bị hư để làm cơ sở giải quyết khiếu nại của chủ xe, lái xe. Chính quyền địa phương cho biết việc xác minh sẽ hoàn tất trong tuần này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ việc.

PV tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.