Bắt hung thủ vụ xác chết không đầu ở chung cư: Tìm thấy đầu cô gái trẻ

Theo một nguồn tin cho biết, một người dân chài tại quận Long Biên (Hà Nội) thông báo đã nhặt được một chiếc đầu trôi trên sông. Người này đã vùi phần thân thể này tại bãi cát ven sông. Hiện cơ quan điều tra đang tìm kiếm người đàn ông này.

Ngay từ sáng 19/5, Nguyễn Đức Nghĩa được di lý về Quảng Ninh để phục vụ công tác tìm kiếm, thu hồi phần còn đầu của thi thể nạn nhân. Đến chiều ngày 20/5, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho biết, một người dân chài tại quận Long Biên (Hà Nội) thông báo đã nhặt được một chiếc đầu trôi trên sông. Người này đã vùi phần thân thể này tại bãi cát ven sông. Hiện cơ quan điều tra đang tìm kiếm người đàn ông này.

Trước đó, chỉ ít giờ sau khi thi thể không toàn vẹn của cô gái được phát hiện trên tầng thượng chung cư G4 Trung Yên 1, cơ quan CSĐT đã lần tìm ra những manh mối đầu tiên để nhận định hiện trường gây án ở ngay trong tòa nhà. Cuộc truy tìm dừng lại tại căn phòng 1101 và chứng cứ xác thực hiện rõ từ bức tường được sơn mới. 

Bắt hung thủ vụ xác chết không đầu ở chung cư: Tìm thấy đầu cô gái trẻ ảnh 1
Căn phòng xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TP  

Ngay lập tức, lệnh khám xét khẩn cấp tại căn hộ 1101 được tiến hành. Tại phòng ngủ của Yến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cán bộ nghiệp vụ là một bức tường mới được sơn lại. Vết sơn tường có nhiều chi tiết cho thấy người sơn thực hiện vội vàng và thiếu chuyên nghiệp.

Dưới chân tường còn lưu lại nhiều vết máu lấm tấm. Tiếp tục khám xét, cơ quan điều tra phát hiện dưới đệm ngủ có một vết loang sẫm màu. Cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ được nhiều mẫu tóc của nạn nhân còn sót lại. Trao đổi với cán bộ điều tra, Hoàng Thị Yến cho biết, chị cùng người bà nội về quê dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và có nhờ người yêu là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, trú tại Kiến An, Hải Phong) đến trông nhà hộ.

Khi trở về nhà vào chiều 5/5, Yến có hỏi Nghĩa về việc sơn lại tường, Nghĩa cho biết khi nặn mụn “trót” để bắn máu lên tường. Vì lo người yêu quở trách nên Nghĩa đã tự sơn lại tường. Ngay lập tức, một tổ công tác công an TP.Hà Nội được tung đi xác lập nhân thân của Nguyễn Đức Nghĩa.

Ngày 18/5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ trinh sát TP Hà Nội tỏa đi Hải Phòng, Thái Nguyên (là nơi Nghĩa có người thân sinh sống), kết hợp cùng công an tỉnh bạn bủa lưới vây bắt đối tượng. Đêm ngày 18/5, lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang ngủ tại nhà một người thân ở thành phố Thái Nguyên. Khi chiếc còng số 8 đã bập vào tay, Nghĩa vẫn không ngừng la hét: “công an giết người”.

Ngay trên ô tô di lý về Hà Nội, Nghĩa  khai nhận khá tường tận về hành vi tàn độc giết hại bạn gái cũ Ngô Phương Linh. Đối tượng này đã đi mua sơn, sơn lại một bức tường để che dấu vết máu của nạn nhân. Sau đó, đối tượng vứt toàn bộ dao trong nhà và mua toàn bộ dao mới thay thế.


Theo P.H (VTC News) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.