Vụ xác thiếu nữ không đầu ở chung cư: Tạm giữ một nữ sinh viên

Sau khi bảo vệ tòa nhà chung cư 13 tầng G4 Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát hiện xác một thiếu nữ không đầu, không quần áo trong giai đoạn phân hủy tại tầng thượng, công an vừa khám xét một căn hộ trên tầng 11 chung cư này.

Công an đã tạm giữ cháu gái chủ hộ là Y. (SN 1986, sinh viên một trường đại học), thu giữ nhiều vật dụng tại phòng riêng của Y. và niêm phong căn phòng. Trước đó, công an cũng đã thu giữ nhiều băng ghi hình tại chung cư để phục vụ công tác điều tra.

Theo chủ căn hộ trên, trong khoảng thời gian gần đây, Y. thường đưa bạn trai tên N. (quê Hải Phòng) về nhà chơi và nhiều lần N. đã ngủ lại nhà bà qua đêm. Dịp nghỉ lễ 30-4, bà đã giao chìa khóa lại cho N. nhờ trông nhà để hai bà cháu về quê tại Quảng Ninh, chiều 5-5 hai bà cháu mới trở lại Hà Nội. Chiều 17-5, N. bất ngờ quay lại thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân rồi bỏ đi.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.