Khi phố lên đèn, tại khu vực phố Tây Bùi Viện và nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM không khó để bắt gặp những đứa trẻ cầm chai dầu hỏa, ngậm dầu rồi phun thành những cột lửa trước ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường và du khách.
Mỗi màn biểu diễn chỉ kéo dài vài phút nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bỏng nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các em.
Đằng sau những màn "xiếc lửa" đường phố là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều em nhỏ đang tuổi đến trường phải lang thang mưu sinh đến tận khuya, bất chấp mưa gió. Khói dầu, hơi nóng và việc thường xuyên ngậm dầu hỏa khiến không ít em môi lở loét, sức khỏe bị bào mòn theo từng đêm.
Bài 1: Những đứa trẻ lớn lên giữa làn lửa dầu hỏaLENS
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
Bài 3: Cần giải pháp ngăn chặn việc trục lợi trên sức lao động trẻ emLENS
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.