Hiện nay có nhiều vụ giới trẻ "xử" nhau một cách dã man

Hiện nay, Việt Nam có nhiều vụ giới trẻ "xử" nhau một cách dã man. Tôi cảm thấy lo ngại cho giới trẻ hiện nay. Tôi co một yêu cầu là pháp luật trừng trị thẳng tay theo luật. Còn tên sát nhân Nghĩa nên xét xử rồi đưa lên trường bắn tử hình luôn.

PHÙNG CƯỜNG (giotcafe...@yahoo.com.vn)

Linh chết oan uổng quá, tức tưởi quá. Kẻ sát nhân thú tính sẽ phải đền tội.

HOANG NAM (onggia...@yhaoo.com)

Thật tội nghiệp. Các nhà chức trách phải xử án tử hình đối với kẻ giết người dã man này.

KATIE (lady_katie...@yahoo.com)

Thành thật chia buồn cùng gia đình. Có một điều khuất tất về cô gái, khi đã có người yêu rồi mà còn đi quan hệ với người yêu cũ nữa, có phải người con gái này quá dễ dãi trong tình yêu này không? Cơ quan điều tra cần làm rõ vấn đề này.

NGUYEN HONG (adong...@yahoo.com)

Kẻ phạm tội ít học có hoàn cảnh éo le còn có thể chấp nhận giảm nhẹ hình phạt. Còn đây một sát nhân thực sự, một côn đồ đội lốt trí thức, cần phải có hình phạt cao nhất mang tính răn đe những kẻ không còn nhân tính để dữ nghiêm luật pháp Việt Nam.

PHẠM SỰ (pham...@gmail.com)

Thật vậy, thế giới bây giờ càng ngày càng có những hành vi giết người và những tội lỗi man rợ quá. Không biết rồi đây sẽ còn những điều khủng khiếp gì có thể xảy ra. Hy vọng sẽ có những biện pháp để sớm ngăn chặn những tội lỗi trong xã hội.

NGỌC MAI (Larung...@yahoo.com.vn)

Trí thức lưu manh thì lưu manh gấp mấy lần kẻ lưu manh vì họ có tri thức để dùng mọi thủ đoạn giết và phi tang một cách tàn bạo nhất, quyết liệt nhất. 

Bạn đọc (goi...@yahoo.com.vn)

Không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi giết người cướp của đã quá rõ. Hắn nảy ra ý định giết Linh vì hắn đang không biết xoay tiền ở đâu khi người yêu mới của hắn bắt hắn phải chuộc lại chiếc xe Yamaha đang cắm ở hàng cầm đồ. Kẻ này dã man ở chỗ hắn ăn nằm với con gái nhà người ta rồi mới ra tay giết hại. Một kẻ bệnh hoạn và mất nhân tính vì thói ăn chơi hưởng thụ mà không chịu lao động, hết tiền tiêu cắm xe rồi giết người để lấy tiền chuộc xe. Không thể dung thứ và không thể cho kẻ bệnh hoạn này một cơ hội nào nữa.

MJNBE (...milanista@yahoo.com)

Theo tôi con người này không thể để sống trên xã hội này. 

MỘNG HIỀN (phunglinh...@yahoo.com)

Thật kinh khiếp, man rợ. Tiếc là luật của ta không có hình phạt tùng xẻo. Nếu có áp dụng cho tên Nghĩa này là phù hợp nhất. Đồ phi nhân tính.

LE TUAN (ecviva...@yahoo.com)

Hãy sớm đưa hắn đến trường bắn.

PHAN THIẾT (huynhvantruc...@gmail.com.vn)

Tên này mưu mô xảo quyệt hơn là bị kích động vì ghen vì tình. Giết người với mục đích cướp của, cắt đầu và các ngón tay nạn nhân để không xác định được nạn nhân là ai (vì không biết mặt lại không thể kiểm tra dấu vân tay). Chắc hắn bắt chước các tình tiết trong truyện trinh thám.

HÂN NGUYỄN (hannguyen...@gmail.com)

Thật kinh khủng và kinh dị trong vụ án này. Nói chung không còn từ nào dùng xấu xa và tệ nhất dành cho tên sát nhân cực kỳ hiểm ác này. Nạn nhân là người bạn thân, người yêu, kinh khủng hơn hắn vừa ái ân xong lại dã man với giết người như vậy. Tử hình vẫn chưa hết tội.

Bạn đọc (suadaunanh...@yahoo.com.vn)

Có quá nhiều nghi vấn trong vụ án này. qua cách giết người, giấu đồ vật và giấu xác đi rất nhiều nơi thì thủ phạm tỏ ra rất hoảng loạn. Vì thế, dù kỳ công tẩu tán đồ vật và xác nhưng ngay hiện trường xảy ra vụ án được che giấu cẩu thả, máu lau cũng không sạch. Khi bắt Nghĩa, anh ta khai nhận khá bình tĩnh, mạch lạc. Cả cô gái người yêu Nghĩa, đặt vị trí là một người phụ nữ phát hiện người yêu mình ân ái và giết người yêu cũ ngay tại phòng ngủ của mình, liệu có thể không ghen tuông hay căm giận mà không tố cáo anh ta không? Và cô ấy vẫn có thể ngày ngày ngủ trong chiếc giường ấy à?

LINH NGUYEN (sagitta...@yahoo.com)

Xã hội sao nhiều ngang trái quá vậy? Ai sai, ai đúng hãy để trời trừng phạt. Ác giả ác báo. 

LE TRANG (letrang...@yahoo.com.vn)

Hành vi quá ghê rợn. Cần loại bỏ con người này khỏi xã hội.

NGUYỄN HỮU MẠNH (nguyenhuumanh...@yahoo.com.vn)

Cực kỳ khủng khiếp. Quá dã man.

DUNG - VINH TUONG (dungysy...@yahoo.com.vn)

Mỗi lần đọc bài tôi thấy rùng mình, toát mồ hôi hột. Hãy xử bắn tên ác nhân đó.

NGUOI QUA DUONG (thanhtam...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.