Thanh niên ngáo đá khỏa thân nhảy từ mái nhà nghỉ xuống

(PLO)- Nam thanh niên nghi ngáo đá trong trạng thái khỏa thân nhảy từ mái nhà nghỉ xuống tầng ba đã được lực lượng PCCC dùng xe chuyên dụng giải cứu.

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cho biết sáng 12-11, Công an TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo ở khu vực chợ Loong Tòng xuất hiện một nam thanh niên ngáo đá. Người này đã tự cởi hết quần áo và nhảy từ trên mái một nhà nghỉ xuống tầng 3. Không may lúc “hạ cánh” nam thanh niên bị mắc chân và kẹt lại ở đây.

Nam thanh niên ngáo đá được lực lượng PCCC cứu từ tầng ba của nhà nghỉ

Để giải cứu, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động thang cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường. Khi lực lượng tiếp cận, thanh niên này đã bị gãy chân nên bớt hung hãn.

“Các đối tượng nghi ngáo đá thường không làm chủ được bản thân và đặc biệt là rất hay truy sát những người thân trong gia đình”, Đại tá Tấn cho biết.

Vụ việc đang được Công an TP Hạ Long làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.