Lại ngáo đá cầm dao ‘quậy tưng’ bệnh viện

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18/9, một thanh niên bất ngờ cầm dao xông vào khống chế các bác sĩ tại tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Các nhân chứng tại hiện trường vụ việc cho hay, thanh niên này đã lao vào khống chế đội ngũ y bác sĩ khoa nhiễm khuẩn tổng hợp và điều trị HIV của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) khiến các bác sĩ lẫn bệnh nhân đều hoảng loạn sợ hãi.

 Thanh niên ngáo đá đang "quậy tưng"

Người thanh niên trên đã dùng một thanh sắt đập cửa kính tại bệnh viện, sau đó bảo vệ tìm cách khống chế người này, tuy nhiên đã bị nam thanh niên rút dao tấn công lại.

Sau khi đe dọa các bác sĩ, nam thanh niên cởi trần và lên tầng 4 của bệnh viện cầm hai mảnh kính vỡ, có ý định tự tử.

Công an quận Đống Đa đã phối hợp với lực lượng PCCC phong tỏa hiện trường, thuyết phục, tìm cách khống chế nam thanh niên trên. Đến 11 giờ trưa thì lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.