‘Ngáo đá’ cầm dao chém người liên tiếp

(PLO) - Chiều 13-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Phạm Sanh Giáp (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều cùng ngày công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) tuần tra đến khu dân cư khu phố Đồng An 3 thì thấy người dân cầm gậy gộc đuổi theo Giáp. Lúc này, trên tay Giáp đang lăm lăm con dao dính máu. Sau hơn 15 phút truy đuổi, lực lượng Công an đã vây bắt được Giáp cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Giáp khai nhận vừa dùng hàng đá xong thì lái xe máy tông vào chiếc võng một thanh niên tên Cường đang ngồi uống nước ở quán cà phê. Thấy vậy, vợ anh Cường là chị Trâm liền chạy ra thì bị Giáp chạy vào phòng trọ gần đó lấy dao đến kề sát cổ đòi giết. Anh Cường chạy đến thì bị Giáp dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương tích.

Sau đó, Giáp lên xe chạy trốn thì xảy ra va quẹt với xe anh Đèo. Tức giận, Giáp liền rút dao chém tiếp anh Đèo gây thương tích. Khi Giáp định bỏ đi thì bị người dân truy đuổi cùng công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.