Ly kỳ giải cứu nam thanh niên 'ngáo đá' trên đỉnh tháp cao 11 tầng

(PLO) - Sau gần hai tiếng đồng hồ giải cứu, nam thanh niên trượt chân, rơi xuống ... tấm đệm đã được rải sẵn dưới đất, thoát chết!

Ngọn tháp 11 tầng, cao khoảng 44 mét nơi nam thanh niên trèo lên

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/7, một nam thanh niên khoảng ngoài 25 tuổi leo lên tòa tháp 11 tầng thuộc khuôn viên chùa Cót (phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội) la hét, chửi bới.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết nam thanh niên mặc áo kẻ caro sau khi leo lên tòa tháp cao khoảng 40 mét liên tục la hét, chửi thề, rút thắt lưng đập vỡ ngói trên tháp khiến nhiều người hoảng hồn.

Ngay sau đó người dân đã thông báo cho ban quản lý chùa Cót và lực lượng công an phường sở tại. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã có mặt kịp thời, chuẩn bị phao cứu hộ rải dưới chân tháp đề phòng nam thanh niên trên ngọn tháp bất ngờ nhảy xuống. Đồng thời một lực lượng khác tìm cách trèo lên tòa tháp để tiếp cận nam thanh niên này.

Thấy lực lượng chức năng trèo lên, người này đã chạy vòng quanh tòa tháp, thậm chí còn đạp cho ngói rơi không cho lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Lực lương chức năng đã đưa người này về đồn, rất đông người hiếu kì vây quanh chiếc xe chở nam thanh niên.

Khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, nam thanh niên bất ngờ trượt chân ngã xuống dưới chân tháp. Rất may đã ngã trúng ... tấm đệm. Ngay sau đó lực lượng chức năng đưa nam thanh niên này về đồn. Người dân cho biết, nguyên nhân khiến nam thanh niên này có hành động “lạ” vậy, có thể là do ngáo đá. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.