Vất vả giải cứu thanh niên ngáo đá ngồi trên cần cẩu cao hơn 50m

(PLO) - Đến 17 giờ ngày 14-7, lực lượng chức năng đang vẫn túc trực và cùng những người làm việc tại công trình thi công TAND TP.Biên Hoà thuyết phục nhưng Lê Hữu Hải vẫn chưa chịu rời cần cẩu xuống đất.

Xe thang được điều đến hiện trường nhưng khi tiếp cận thì Hải yêu cầu nếu ai đến gần thì anh ta sẽ nhảy xuống đất nên việc giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau 14 tiếng đồng hồ Hải vẫn chưa chịu rời khỏi cần cẩu cao hơn 50 m

Hiện cơ quan chức năng đang dùng loa phát thanh tiếp tục vận động Hải leo xuống, đồng thời tiếp tế nước nhưng Hải không chịu.

Đến 17 giờ, tức là đã 14 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc trèo lên ngồi vắt vẻo trên cần cẩu cao hơn 50m của công trình thi công TAND TP.Biên Hòa (khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Được biết Hải có dấu hiệu ngáo đá, chỉ mặc quần, không mặc áo và trên tay có hình xăm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.