'Ngáo đá', nam thanh niên bơi ra tháp Rùa tìm… nàng tiên cá

Sau khi cơn “phê đá” tan dần, Công cho biết, do nghĩ mình là người cá nên đã nhảy xuống hồ Gươm để bơi đi tìm… nàng tiên cá.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h40 sáng nay, ngày 23/4, tại khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đối tượng phê đá Nguyễn Thế Công
Đối tượng "phê đá" Nguyễn Thế Công.

Thời điểm trên, một nam thanh niên đầu trọc, cởi trần, mặc quần đùi, có biểu hiện không bình thường, vừa đi vừa la hét trên phố Đinh Tiên Hoàng. Bất ngờ, nam thanh niên này lao nhanh qua dòng phương tiện sang phía vỉa hè sát với hồ Gươm. Chưa dừng lại, anh này tiếp tục nhảy xuống hồ, bơi về phía tháp Rùa.

Lúc này, Đại úy Vũ Anh Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an quận Hoàn Kiếm) đang nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực trên đã phát hiện vụ việc. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nhận định đối tượng có khả năng bị “ngáo đá”, Đại úy Dũng đã nhanh chóng lao theo, kịp thời khống chế thanh niên trên.

Khi được đưa lên bờ, nam thanh niên này vẫn không chịu đứng yên, liên tục vùng vẫy, nói năng lảm nhảm, đòi xuống hồ bơi tiếp. Đại úy Vũ Anh Dũng đã cùng anh Vũ Mạnh Quyền, nhân viên Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm, đưa nam thanh niên này về trụ sở Công an phường Hàng Trống để làm rõ.

Qua xác minh, công an làm rõ nam thanh niên trên là Nguyễn Thế Công (SN 1991, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang). Công nghiện ma túy và thường xuyên bị “ngáo đá”.

Khoảng nửa tiếng ở trụ sở công an, Công dần tỉnh cơn “phê đá”. Lúc này, Công cho biết, do nghĩ mình là người cá nên Công đã nhảy xuống hồ Gươm để bơi đi tìm… nàng tiên cá.

Vụ việc đang được Công an phường Hàng Trống lập hồ sơ xử lý.

Theo Khánh Linh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.