Nam thanh niên leo lên cần cẩu cao hơn 50m đòi tự tử

(PLO)- Sáng 14-7, hàng trăm người dân hiếu kì đã tập trung tại khu vực xung quanh công trường thi công công trình TAND TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) để theo dõi lực lượng chức năng tiến hành giải cứu nam thanh niên tên Lê Hữu Hải (27 tuổi, ngụ Thanh Hoá) có ý định tự tử trên cần cẩu cao hơn 50m.

Nam thanh niên leo lên cần cẩu cao hơn 50m đòi tự tử ảnh 1
Hải đang ngồi ở hộp màu vàng của cần cẩu.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân thấy Hải đang ngồi vắt vẻo trên cần cẩu. Sau đó nhiều người đã leo lên buồng lái của cần cẩy và toà nhà để thuyết phục Hải xuống nhưng không thành.
Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng. Đến gần 10 giờ cùng ngày Hải vẫn chưa chịu xuống. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thuyết phục Hải bỏ ý định tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.