Nghi án nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex

(PLO) - Hiện tại dư luận Đồng Nai đang bàng hoàng về thông tin một nữ sinh đã uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị bạn trai tung clip sex lên mạng xã hội. Nạn nhân là em N.T.A.T (15 tuổi, ngụ xã Xuân Đồng, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), học sinh của một Trường THCS đóng trên địa bàn.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 16 giờ ngày 18-6, họ phát hiện N.T.A.T uống thuốc trừ sâu tự tử nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau đó bệnh viện trả về và đến tối 19-6 thì N.T.A.T tử vong.

Trong khi đó, theo bạn học thì N.T.A.T có bạn trai ngụ cùng xã là NĐL. (22 tuổi). Trước khi xảy ra sự việc vài ngày hai người có đi chơi với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. N.T.A.T đòi chia tay thì bị L. đánh. Sau đó về nhà L. còn tung clip ân ái của mình với N.T.A.T lên mạng. Điều này khiến N.T.A.T rất xấu hổ và tâm sự với bạn bè sẽ tự tử.

Liên quan đến cái chết của N.T.A.T, hiện Công an huyện Cẩm Mỹ đang tạm giữ L. để điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.