Đắk Lắk:

Nam thanh niên nhờ anh trai chăm sóc gia đình rồi nhảy cầu tự tử

(PLO) - Đến 11 giờ trưa nay (9/7), hàng chục người dân vẫn đang tìm vớt xác thanh niên nghi nhảy cầu Sêrêpốk (bắc qua sông Sêrêpốk, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tự tử xảy ra vào khuya đêm 8/7. Nạn nhân được xác định là Nông Thành Đạt (24 tuổi, trú xã Hòa Phú).

Nam thanh niên nhờ anh trai chăm sóc gia đình rồi nhảy cầu tự tử ảnh 1

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm vớt xác nạn nhân

Anh Nông Quốc Chấn (anh trai Đạt) kể lại: khoảng 23 giờ tối 8/7, anh đang ở nhà thì nhận được tin nhắn điện thoại của Đạt với nội dung "nhờ anh và gia đình chăm sóc bố mẹ dùm em". Nhận tin nhắn, nghi có chuyện chẳng lành, anh Chấn gọi điện vào số máy Đạt nhưng không thấy bắt máy. Anh Chấn vội báo người nhà đi tìm Đạt; khi đến cầu Sêrêpốk gần nhà thì phát hiện đôi dép và điện thoại di động Đạt để lại trên cầu. Người thân hô hoán người dân 2 bên bờ sông nhờ tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác Đạt.

Cũng theo người thân của Đạt, thời gian gần đây Đạt thường tỏ ra buồn bã, khi được hỏi, Đạt chỉ im lặng nên gia đình không hay biết Đạt buồn chuyện gì. Nguyên nhân vụ việc đang đươc cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.