Súng bắn đạn chì phát nổ, một thanh niên tử vong

(PLO)- Nam thanh niên đem súng tự chế bắn đạn chì vào rừng để săn chim nhưng súng phát nổ khiến anh này tử vong.

Chiều 13-8, thông tin từ phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho hay: Thanh niên tên Cao Thanh H. (19 tuổi) ngụ trên địa bàn đã tử vong vì dùng súng tự chế.

Theo đó, chiều hôm trước, anh H. cùng một nhóm bạn đi trên xe bán tải, mang súng tự chế (bắn đạn chì) vào một cánh rừng ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh để bắn chim. Khi đang chuẩn bị thì súng phát nổ khiến anh H. bị thương ở vùng bụng. Những người bạn của anh H. đã đưa anh này đến bệnh viện nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Trước đó, ngày 11-8, công an xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) cũng đã bắt quả tang Lê Văn Lĩnh (33 tuổi, ngụ xã Mà Coi, huyện Đông Giang) chạy xe máy vận chuyển 10 kg thuốc nổ và 2.000 kíp nổ. Cùng thời điểm này, Công an xã Tam Lãnh cũng bắt Lê Văn Báo (53 tuổi, ngụ xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước) chở 25 kg chất độc xuyanua bằng xe máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.