Sau tiếng súng nổ, cả 2 vợ chồng chết bất thường tại nhà

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ cái chết liên quan đến đôi vợ chồng sau tiếng súng. 

Sự việc vừa xảy ra tại xã biên giới Mường Chanh, Mường Lát, Thanh Hóa vào khoảng 1 giờ sáng nay (18-4).

UBND huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Thanh Hóa xác nhận sự việc khiến cả hai vợ chồng chị Lò Thị Liềm (38 tuổi) và anh Phạm Văn Vạn (42 tuổi) tử vong tại nhà riêng. 

Bước đầu tiếp cận hiện trường vụ việc, cơ quan công an xác định cả hai đã tử vong, nằm bất động bên nhau gần khẩu súng kíp (súng tự chế).

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh (Mường Lát) Lê Thế Tạo cho hay: Thời gian gần đây vợ chồng anh Vạn thường xuyên có nhiều mâu thuẫn, cãi vã, cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Tạo, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà anh Vạn còn có một con nhỏ đang nằm ngủ. Hai con lớn của vợ chồng họ đã lập gia đình và đi làm xa.

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.