Công an nổ súng bắt kẻ tàng trữ 1,2kg ma túy đá ở Đồng Nai

(PLO)- Cường chạy vào phòng riêng với ý định tẩu tán tang vật nhưng bị ngăn chặn. Người này phản kháng quyết liệt buộc lực lượng Công an phải nổ súng trấn áp.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt Lý Thanh Kiến (39 tuổi ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và Ngô Trọng Cường (43 tuổi, huyện Long Thành, Đồng Nai). Qua đó thu giữ 1,37 kg ma túy đá cùng 48 viên ma túy tổng hợp. 

Tang vật công an thu giữ

Trước đó, tổ công tác Phòng PC47 và Công an TP Châu Đốc (An Giang) làm nhiệm vụ trên đường Tân lộ Kiều Lương thuộc phường Núi Sam, TP Châu Đốc thì phát hiện  xe ô tô 71A-031.28 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng ô tô để kiểm tra, phát hiện bên trong túi da của người nam ngồi trên xe có 5 gói nilon chứa tinh thể màu trắng. Người trên ô tô được đưa về cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên Lý Thanh Kiến, các gói nilon bị thu giữ là ma túy tổng hợp dạng “đá”, trọng lượng 170 g. Kiến khai mua số ma túy trên của một người tên  Cường ở Đồng Nai để bán cho người nghiện sử dụng.

Mở rộng vụ án, Phòng PC47 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Ngô Trọng Cường. Khám xét nơi ở của Cường, Công an thu giữ 1,2kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, 48 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén, dụng cụ sản xuất ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đáng nói, khi công an ập tới, Cường chạy vào phòng riêng với ý định tẩu tán tang vật nhưng bị ngăn chặn. Lúc này Cường tỏ ra hung hăng, phản kháng quyết liệt buộc lực lượng Công an phải nổ súng trấn áp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.