Sau tiếng súng nổ, 1 thanh niên gục chết bên vũng máu

(PLO)- Chiều nay, 2-7, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay, 2-7, cạnh nhà số 84 Nguyễn Văn Cừ (TP Pleiku), trước Trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh Gia Lai, người dân nghe thấy tiếng nổ, sau đó họ phát hiện một thanh niên tử vong bên cạnh vũng máu.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại hiện trường, cách vị trí phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 10 m có nhiều dấu vết trên tường nghi là vết đạn. Người dân cũng nhặt được một số vỏ đạn bằng đồng.

Theo Đại tá Phan Thanh Tám, trong ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vẫn đang điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.