Người có biệt thự vẫn được giao đất tái định cư xin trả lại đất

(PLO)- Người có biệt thự vẫn được giao đất tái định cư ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có đơn xin trả lại đất sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc giao đất không đúng quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết UBND huyện vừa tiếp nhận đơn trả lại đất của ông Đỗ Ngọc Vương (ngụ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil).

Ông Vương là người có biệt thự vẫn được chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xác nhận không có đất ở nào khác để được giao đất tái định cư tại quảng trường huyện Đắk Mil mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Khu vực cấp đất cho gia đình ông Đỗ Ngọc Vương. Ảnh: VŨ LONG

Khu vực cấp đất cho gia đình ông Đỗ Ngọc Vương. Ảnh: VŨ LONG

Cùng ngày, ông Vương cũng xác nhận với PV là đã gửi đơn xin trả lại lô đất trên.

Trong khi đó, ông Vương thừa nhận đã chuyển nhượng lô đất trên cho một người khác. Người nhận chuyển nhượng không đồng ý bán lại cho ông Vương.

Ông Vương nói ông sẽ tham gia đấu giá một lô đất gần khu vực quảng trường huyện Đắk Mil có với diện tích bằng hoặc lớn hơn lô đất gia đình ông này đã được huyện giao để trả lại cho nhà nước. Hoặc ông Vương sẽ trả lại bằng tiền với giá bình quân nhà nước bán đấu giá thành công.

“Tôi là người dân không hiểu biết. Tôi tưởng mình đủ điều kiện để mua đất. Nhưng giờ nhà nước bảo tôi không đủ điều kiện nữa thì tôi xin trả lại. Tôi chấp nhận thiệt thòi”- ông Vương nói.

Ông Vương thông tin thêm tên thật của ông là Trần Văn Hiền. “Vì tôi thấy tên mình do bố mẹ đặt cho là Hiền giống tên con gái nên tôi đã mượn tên bạn cùng quê là Vương (Đỗ Ngọc Vương) để làm hồ sơ xin vào làm công nhân. Tôi được nông trường tiếp nhận, bố trí cho làm bảo vệ”- ông Vương trình bày trong đơn.

Vừa qua, Công an huyện Đắk Mil đã xử phạt ông Trần Văn Hiền (ngụ tổ 8, thị trấn Đắk Mil) ba triệu đồng về hành vi khai man để được đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu. Ông Hiền đã chấp hành nộp phạt.

Ông Trần Văn Hiền lấy tên của ông Đỗ Ngọc Vương (là một người bạn của ông Hiền) ở tỉnh Hải Dương.

Ông Trần Văn Hiền và vợ là Hồ Thị Thùy đứng tên trên căn biệt thự ở hồ Tây, thị trấn Đắk Mil, được cấp phép xây dựng từ năm 2017.

Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, UBND huyện Đắk Mil giao hơn 108 m2 đất có thu tiền sử dụng đất tại quảng trường huyện này cho hộ ông Đỗ Ngọc Vương (ngụ thị trấn huyện Đắk Mil) với giá 575 triệu đồng.

Lý do là ông Vương bị thu hồi hơn 375 m2 đất có nguồn gốc do Nông trường cà phê Đức Lập (cấp từ năm 1996) để làm dự án quảng trường; gia đình ông này bị giải tỏa, không có nơi ở, đất ở nào khác.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc Nông trường cà phê Đức Lập (nay là Công ty cà phê Đức Lập) cấp 375 m2 đất cho ông Vương là trái thẩm quyền, không đúng quy định.

UBND thị trấn Đắk Mil đã xác nhận ông Đỗ Ngọc Vương phải di chuyển chỗ ở, không còn đất ở, nhà ở nào khác.

Trong khi đó, hiện gia đình ông Vương đang sinh sống trong căn biệt thự ở thị trấn Đắk Mil. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Vương đã chuyển nhượng cho người khác với giá 2,5 tỉ đồng nhưng kê khai thuế chỉ 300 triệu đồng.

Công an làm việc với người được giao đất

Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Vương cho biết sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, cơ quan công an đã mời ông làm việc.

Cơ quan công an yêu cầu ông Vương giải thích việc việc chuyển nhượng lô đất này 2,5 tỉ đồng nhưng kê khai thuế chỉ 300 triệu đồng.

“Thời điểm tôi bán đất đang sốt mới được giá vậy. Lỗi kê khai này do bên mua”- ông Vương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.