Mua bò của kẻ trộm rồi bán lại kiếm lời

(PLO)- Tuấn mua con bò của hai kẻ trộm bò với giá hơn 2 triệu đồng rồi bán cho người khác với giá hơn 10 triệu đồng.
Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đang tạm giữ tang vật là một con bò đực trị giá khoảng 13 triệu đồng để điều tra làm rõ vụ án bị mất trộm.
Thông tin ban đầu, 28-7, ông Đàng Cơ (sinh năm 1965, ở khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đến trình báo cơ quan chức năng bị kẻ gian trộm một con bò đực trị giá khoảng 13 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Phước đã tiến hành truy tìm, phát hiện Thầu Anh Tuấn (sinh năm 1988) - người mua lại con bò trên của hai người lạ (chưa rõ lai lịch) với giá hơn 2 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn đã bán lại con bò cho Thầu Chí Tín (sinh năm 1987 cùng ở thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn) với giá hơn 10 triệu đồng.
Hiện công an huyện đang tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.