Hi hữu con trai bắt trộm bò của cha

(PLO)- Lợi dụng lúc cha ngủ say, Lâm đi ra chuồng bò dẫn trộm một con rồi thuê xe chở đến trại bò gần đó bán. Do nghi ngờ con bò là tài sản trộm cắp, chủ trại bò đã trình báo công an.
Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Phương Lâm (25 tuổi, ngụ ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình) vì hành vi trộm cắp.
Thông tin ban đầu, khuya 10-6, tại nhà của ông Hồ Văn Thăng (48 tuổi, ngụ ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình) xảy ra vụ mất trộm một con bò, trị giá khoảng 22 triệu đông. Ông Thăng đã trình báo công an về việc mất trộm.
Cũng trong thời gian này, chủ trại bò Bảy Mập (tại địa phương) cũng trình báo cơ quan chức năng về việc một thanh niên đến bán bò nghi là tài sản trộm cắp.
Công an đã điều tra và tạm giữ Lâm, là con ruột của ông Thăng. Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên nhân lúc cha ngủ say, Lâm ra sau nhà dắt trộm một con bò rồi thuê xe chở đến trại bò bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.