Hai nghi can trộm bò bị bắt

(PL)- Ngày 10-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa phối hợp công an các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc bắt giữ Trần Xuân Lễ và Lê Viết Dũng (cùng ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là hai nghi can được xác định gây ra nhiều vụ trộm bò xảy ra tại địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức thời gian qua.

Bước đầu Lễ và Dũng khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm bò. Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 8-9, Lễ và Dũng lợi dụng lúc trời mưa đã đến nhà anh Trần Dư Huy Nam (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) để mở chuồng bò dắt đi tám con bò (trị giá khoảng 230 triệu đồng). Trong lúc dắt bò đi, Lễ và Dũng bị người dân phát hiện, tri hô nên bỏ bò lại, chạy thoát. Sau đó Lễ và Dũng bị công an bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Lễ và Dũng thừa nhận trước đó, tối 17-6, hai đối tượng lẻn vào nhà anh Nguyễn Ngọc Hiếu (ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc) lấy đi bốn con bò trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.