Mất bò, chủ đi kiếm thì chỉ còn... bộ lòng

(PLO)- Sau khi ngủ dậy, anh Màng phát hiện mình bị mất một con bò. Qua tìm kiếm, anh đã thấy được xác con bò bị mất nhưng chỉ còn lại bộ lòng…
Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đang tiến hành điều tra vụ án mất trộm bò của anh Trần Văn Màng (sinh năm 1979, trú khu phố 6, phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm).
Thông tin ban đầu, ngày 19-7, anh Trần Văn Màng ngủ dậy thì bất ngờ phát hiện mình bị mất một con bò. Lập tức, anh Màng đã đến Công an phường Đạo Long trình báo việc mất trộm.
Qua tìm kiếm, gia đình phát hiện ở bãi đất trống có... bộ lòng bò, cách chuồng bò khoảng 300 m.
Được biết con bò của anh Màng bị mất là bò cái màu cánh gián, mới được mua lại từ người khác với giá gần 20 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.