Con bò bị kẻ gian lấy mất 4 cái đùi

(PLO) - Toả đi tìm, người thân bà H'Liêm phát hiện con bò bị kẻ gian giết chết trong rẫy cà phê, 4 cái đùi bò bị mất.

Chiều 20-7, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đang truy tìm thủ phạm bắt trộm, xẻ thịt bò của người dân tại xã Ea Knuếch.

Con bò của bà H'Liêm bị kẻ trộm xẻ thịt, lấy đi 4 đùi.Ảnh:Đại Dũng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà H’Liêm (50 tuổi, trú buôn Kreh A, xã Ea Knuếch) ra chuồng cho bò ăn thì tá hoả con bò cái mới mua, đang mang thai “không cánh mà bay”. Người thân tỏa ra đi tìm, phát hiện xác con bò nằm ở một rẫy cà phê cách nhà hơn 2km, bốn đùi đã bị kẻ trộm chặt mang đi, để lại phần mình.

Tại địa phương đã xảy ra nhiều vụ trộm bò, kẻ gian thường lấy đi 4 đùi bò, bỏ lại phần thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.