Mâu thuẫn, đâm cha dượng tử vong

(PL)- Sáng 10-9, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Quốc Đảo (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 8-9, sau khi uống rượu, Đảo và cha dượng là ông Đinh Hồng Tân xảy ra cãi nhau. Cả hai đi lấy hung khí, thách thức đâm nhau, Đảo dùng rựa múa vào người khiến ông Tân bị xây xát, ông Tân dùng dao tự chế định đâm Đảo nhưng Đảo giật lấy dao và đâm một nhát vào ngực phải ông Tân khiến ông tử vong tại chỗ.

Được biết sau khi cha Đảo mất, mẹ Đảo chung sống với ông Tân, Đảo ở với bà ngoại, thỉnh thoảng mới sang nhà thăm mẹ và cha dượng. Hai bên có mâu thuẫn từ trước nên khi có men rượu trong người, mâu thuẫn cả hai đẩy lên đỉnh điểm và hậu quả là án mạng đau lòng xảy ra. Ngay sau khi biết cha dượng chết, Đảo đã nhờ người nhà đưa đi tự thú.

KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.