Đâm chết vợ tại cổng bến xe Đức Long Gia Lai

Nhiều người đã bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một người đàn ông đâm chết vợ ngay trước cổng bến xe Đức Long Gia Lai.

Ngày 11-9, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19 giờ, tối 10-9, làm một người chết.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên một xe taxi chạy từ trong bến xe Đức Long Gia Lai ra cách cổng bến xe khoảng 50 m rồi dừng lại. Người đàn ông ngồi trong xe đã đâm liên tiếp vào người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Ngay sau đó, người phụ nữ được chở đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Người đàn ông sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, hung thủ được xác định là Giang Chí Cường (SN 1979, quê Long An), nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1993, quê Đồng Nai, vợ của Cường).

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng Cường đâm chết vợ là do mâu thuẫn về chuyện tình cảm.

Kết quả khám nghiệm ban đầu, chị Hoa bị đâm hơn 20 nhát dao.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.