Thấy công an phong tỏa, kẻ bắt cóc thả bé trai bên đường

Khi chở cháu bé đến khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông, thấy nhiều CSGT đứng bên đường nên kẻ bắt cóc đã thả cháu bé lại rồi phóng xe bỏ chạy.

Tối 10-9, ông Nguyễn Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cháu bé nghi bị bắt cóc đã được đưa về gia đình an toàn.

Thấy công an phong tỏa, kẻ bắt cóc thả bé trai bên đường

Từ khi về nhà, cháu Thuận luôn thu mình và chưa hết sợ hãi

Trước đó, chiều cùng ngày, cháu Phạm Văn Thuận (SN 2005) con anh Phạm Văn Thượng (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1973, ngụ thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl) cùng bạn chơi đùa trước nhà.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, có một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, đi xe máy dừng lại hỏi đường. Người đàn ông hứa nếu ai chịu lên xe đi theo chỉ đường thì sẽ cho 50.000 đồng nên Thuận đồng ý.

Khoảng 30 phút sau, không thấy Thuận quay lại nên các bạn chạy về báo cho gia đình Thuận.

Nhận được tin báo, Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và thông báo cho Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngay lập tức, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng khác tổ chức phong tỏa các ngả đường.

Thấy công an phong tỏa, kẻ bắt cóc thả bé trai bên đường

Chị Huệ kể lại vụ việc

Chưa hết sợ hãi, Thuận kể lại: "Sau khi tới ngã ba Hòa Nam (cách nhà 2 km), chú ấy không cho cháu xuống mà chở cháu chạy lòng vòng trong vườn cà phê rồi ra Quốc lộ 14. Lúc này cháu khóc lớn, trời chưa tối và có nhiều người đi đường nhưng chú ấy vẫn không chịu thả cháu xuống.

Khi chuẩn bị qua cầu Sêrêpốk (ranh giới Đắk Lắk - Đắk Nông, cách nhà khoảng 10km - PV) thấy có nhiều chú cảnh sát đứng hai bên đường phía trước, chú ấy đã thả cháu xuống đường rồi phóng xe bỏ chạy".

Thấy công an phong tỏa, kẻ bắt cóc thả bé trai bên đường

Người dân đến chúc mừng gia đình đã tìm thấy cháu Thuận

Ngay sau đó, Thuận được một người phụ nữ đưa về trụ sở UBND xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đến khoảng 19 giờ 30 phút, Thuận được đưa về nhà an toàn.

Chị Huệ cho biết từ trước tới nay gia đình không có mâu thuẫn với ai, gia đình làm nông, kinh tế bình thường. "Theo suy suy đoán của tôi, kẻ đó dự tính bắt cóc cháu để đi bán chứ không phải tống tiền gia đình"- chị Huệ nhận xét.

Theo C. Nguyên (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.