Lời khai ban đầu của gã cha dượng đánh bé trai gãy tay chân, nứt hộp sọ

Nguyễn Tấn Sĩ là người đã đánh đập gây thương tích nghiêm trọng cho cháu T.V.M.H (6 tuổi, con riêng của “vợ hờ”).

Lời khai ban đầu của gã cha dượng đánh bé trai gãy tay chân, nứt hộp sọ ảnh 1Các bác sỹ đưa cháu H vào chụp cắt lớp để chẩn đoán và điều trị. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)


Liên quan đến vụ cha dượng bạo hành bé trai 6 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 5/11, Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ (sinh năm 1986, quê ở Bến Tre, hiện tạm trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. 

Nguyễn Tấn Sĩ là người đã đánh đập gây thương tích nghiêm trọng cho cháu T.V.M.H (6 tuổi, con riêng của “vợ hờ”).

Tại cơ quan công an, Sĩ khai nhận khoảng 18 giờ 10 phút ngày 4/9, Sĩ đi nhậu về và nằm ngủ còn cháu H mở tivi xem. Do tiếng tivi gây ồn nên Sĩ nói cháu H tắt tivi và đi ngủ sớm để sáng còn đi học. Tuy nhiên, cháu H không nghe lời mà tiếp tục bấm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. 

Bực tức vì cháu H không nghe lời, sẵn có rượu trong người, Sĩ đứng dậy nắm lấy cháu H xô vào tường khiến đầu cháu H bị đập vào một ống nước bằng sắt cạnh bức tường. Dù cháu H bị thương nặng nhưng Sĩ vẫn chưa dừng tay mà dùng cây gậy bằng gỗ (dài hơn 40 cm) đánh vào người, chân và tay… cháu H.

Thấy cháu H gục trên nền nhà, Sĩ lấy điện thoại bấm gọi cho chị Trần Ngọc Liên (sinh năm 1975, mẹ của cháu H) rồi đưa điện thoại cho cháu H để nói chuyện với mẹ. Khi nhận tin, chị Liên về nhà thấy vụ việc trên đã đưa cháu H đến Bệnh viện Đa khoa Quận 6 cấp cứu và sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sĩ bị công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân bắt ngay sau đó.

Theo lời khai của Sĩ, Sĩ và chị Liên chung sống với nhau như vợ chồng khoảng hai năm nay, nhưng không đăng ký kết hôn. Sĩ thừa nhận đã nhiều lần đánh cháu H vì cháu không nghe lời. Lần này, do có rượu nên Sĩ mới mạnh tay với cháu H.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, cháu H nhập viện trong tình trạng chấn thương ở 15 điểm trên cơ thể, có sưng mô mềm ở đỉnh đầu, kèm theo vết bầm ở mắt và xây xát ở tay và chân. 

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ tại đây cho biết, cháu H bị gãy kín 1/3 xương cẳng chân phải, gãy 2 lồi cầu xương cánh tay trái. Đồng thời bị chấn thương sọ não tương đối nặng do đã bị nứt sọ và tụ máu ở vùng thái dương đính bên trái. 

Trước mắt, cháu H được các bác sĩ bó bột tay và chân và tiếp tục theo dõi để điều trị chấn thương sọ não./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.