Mâu thuẫn chỗ ngồi nhậu, về rủ bạn đâm tử vong đối thủ

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn chỗ ngồi với một thanh niên trong lúc nhậu, Sáng về rủ người quay lại đâm tử vong bạn nhậu.

Ngày 19-1, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), Lê Hoàng Bảo (31 tuổi, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) về hành vi giết người.

Sáng (trái) và Bảo bị bắt giữ

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 14-1, Sáng và Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) cùng nhóm bạn khoảng 10 người ngồi nhậu ở vỉa hè thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Trong lúc nhậu, Sáng có mâu thuẫn về chỗ ngồi với Tiến nên chạy về nhà trọ kể lại sự việc cho Bảo nghe và rủ Bảo đi trả thù.

Bảo và Sáng mang theo hung khí đi tìm Tiến. Đến nơi cả hai xông vào tấn công, Bảo dùng kéo đâm trúng ngực Tiến tử vong.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn sang Tiền Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-1, lực lượng Công an đã bắt được Bảo và vận động Sáng ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.