Chém chết bạn nhậu vì nghĩ bị ép uống

(PLO)- Thấy bạn nhậu rót rượu cho mình, Hoàng nghĩ bị ép uống nên nổi sùng, tấn công.

Ngày 30-5, bà Võ Hoàng Đan Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin (huyện Chư Pah, Gia Lai), xác nhận cơ quan công an vừa bắt được nghi can gây ra vụ chém người tử vong trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ đuổi chém bạn nhậu

Thông tin ban đầu, khuya 28-5, Nguyễn Công Lam (45 tuổi,  thôn 1, xã Ia Nhin) vào một quán cháo trên địa bàn thì gặp Thân Văn Nhất. Khi cả hai đang ngồi ăn thì bạn Nhất là Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, trú cùng thôn) đến rồi cùng ngồi vào uống rượu chung.

Lúc ngồi nhậu cùng, Lam có rót rượu cho Hoàng. Nghĩ mình bị ép uống, Hoàng dùng tay đánh rồi lấy dao của quán đuổi theo chém liên tiếp trước khi bỏ đi.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên không qua khỏi.

Theo bà Thanh, tại địa phương Hoàng là thanh niên lêu lổng, hay quậy phá. Người này từng bị ngành chức năng lập biên bản phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.