Bắt khẩn cấp kẻ chém chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

(PLO)- Đang ngồi nhậu cùng nhau, giữa Đại và B. đã “lời qua tiếng lại”. Trong lúc nóng giận, Đại đã dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi bỏ trốn.
Chiều 2-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang tiến hành bắt khẩn cấp Cao Đại (sinh năm 1991, trú thôn Sơn Thành, xã Khánh phú, huyện Khánh Vĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Thông tin ban đầu, sáng 30-1, Đại và Cao Quảng B. (sinh năm 1975, trú cùng thôn) ngồi nhậu cùng với nhau. Lúc này, Đại và B. đã nảy sinh mâu thuẫn. Bực tức vì cho rằng B. xúc phạm mình, Đại đã cầm rựa chém chết B. Sau khi gây án, người này đã lập tức bỏ trốn.
Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng B. đã tử vong.
Nhận được tin báo, phòng PC45 đã phối hợp các đơn vị chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và bắt khẩn cấp Cao Đại để củng cố hồ sơ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.