Đâm tử vong bạn nhậu vì... bị đốt râu

(PLO)- Sau khi cãi vã chuyện bị đốt râu, Thung và đối thủ tách ra đi nhậu tiếp tại hai nơi khác nhau, lúc về thì gặp và nhớ lại chuyện cũ...

Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ksor Thung (42 tuổi, làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về tội giết người.

Bị can Thung tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, sáng 12-10, Thung đã đến nhà một người trong làng để nhậu. Một lúc sau, ông Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, cùng làng) tới nhập cuộc. Trong lúc nhậu, ông Dũng lấy điếu thuốc lá ra châm lửa hút rồi tiện tay châm vào chòm râu của Thung với ý định trêu đùa.

Bực tức, Thung lớn tiếng rồi cả hai xảy ra cự cãi. Thấy tình hình căng thẳng, ông Dũng liền bỏ đi tìm nơi khác nhậu tiếp, Thung cũng vậy.

Đến 14 giờ cùng ngày, Thung trong tình trạng say khướt đi về nhà thì gặp ông Dũng trên đường. Cả hai lao vào đánh nhau, Thung đè ông Dũng xuống hàng rào, dùng dao mang sẵn trong người đâm một nhát vào cổ đối thủ khiến nạn nhân tử vong... Sau khi tỉnh rượu, Thung đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.