Một thanh niên bị đâm chết sau cuộc nhậu đêm

(PLO)- Sau khi uống rượu thì nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào hỗn chiến, một người bị đối thủ dùng dao đâm vào vùng cổ.

Chiều 2-7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả khiến một thanh niên tử vong.

Công an đang tiến hành điều tra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 1-7, nhóm thanh niên làng Kon Tum Kơ Pơng sau khi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong cuộc hỗn chiến, anh A Mưnh (26 tuổi) bị đối thủ dùng dao đâm trọng thương vào vùng cổ bên phải. Ngay khi sự việc xảy ra, dù dân làng đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu song không kịp vì vết thương quá nặng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, hiện lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành truy bắt nghi phạm gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.