Đâm tử vong 2 bạn nhậu tại quán giải khát

(PLO)- Sau khi nhậu, ba thanh niên dẫn nhau ra quán giải khát ngồi và xảy ra mâu thuẫn. Một người trong nhóm đã dùng dao đâm chết hai bạn.

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Nguyễn Trường Quốc (25 tuổi, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) để điều tra hành vi giết người.

Nguyễn Trường Quốc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-12, Nguyễn Trường Quốc, Lê Phú Nhân (28 tuổi, xã Ia Kla) và Võ Xuân Thảo (25 tuổi, xã An Khê) rủ nhau đi nhậu tại khu vực thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai.

Đến chiều, cả ba thôi nhậu, đến quán giải khát gần đó ngồi uống nước. Lúc này, Quốc và Thảo xảy ra mâu thuẫn, Quốc bỏ ra ngoài, lúc sau quay lại cùng một con dao và tấn công Thảo. Thấy bạn bị đâm, Nhân lao vào can ngăn thì bị Quốc tấn công tiếp.

Hậu quả, cả Thảo và Nhân đều thiệt mạng. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra có mặt phong tỏa hiện trường, đưa Quốc về trụ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.