Khốn khổ vì bị ‘dân xăm trổ’ tới đòi nợ, ném mắm tôm, tạt nhớt

(PLO)- Hai thanh niên đi xe máy mang theo xô nhớt tạt vào trước cửa hàng buôn bán của người phụ nữ trên địa bàn phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo, lập hồ sơ vụ việc một nhà dân trên địa bàn bị đòi nợ, tạt nhớt…

Bà HTKP (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết vụ tạt nhớt xảy ra vào rạng sáng ngày 13-4 và bà là nạn nhân.

Thanh niên tới tạt nhớt trước cửa hàng buôn bán của người dân trên địa bàn phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Ảnh chụp từ clip

Thanh niên tới tạt nhớt trước cửa hàng buôn bán của người dân trên địa bàn phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Ảnh chụp từ clip

Thời điểm này, có hai thanh niên đi xe máy mang theo một xô nhựa đựng nhớt tới trước cửa hàng tạp hóa của bà P.

Một người xuống xe, cầm xô nhớt tạt vào trước cửa hàng rồi tẩu thoát cùng đồng người đi cùng. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Nhớt tràn từ cửa hàng ra lòng đường trước nơi bà P buôn bán. Ảnh: NT

Nhớt tràn từ cửa hàng ra lòng đường trước nơi bà P buôn bán. Ảnh: NT

Đến sáng, bà P mở cửa mới phát hiện vụ việc. Người phụ nữ cùng các thành viên trong gia đình phải dùng cát rải lên nhớt để tiếp tục việc kinh doanh, buôn bán.

Trao đổi với PV, bà P cho biết, đây không phải lần đầu tiên. Hồi năm ngoái, gia đình từng bị kẻ xấu tới tạt mắm tôm. Nguyên nhân là do người chị ruột có vay mượn nhiều người ngoài xã hội mà mất khả năng chi trả.

Gia đình đã dán thông báo nói rằng người nợ tiền không còn ở đây nhưng vẫn bị khủng bố. Ảnh: NT

Gia đình đã dán thông báo nói rằng người nợ tiền không còn ở đây nhưng vẫn bị khủng bố. Ảnh: NT

Do người thân nợ nần, năm trước gia đình và người thân phải bán hai căn nhà để trả nợ thay. Theo bà P, bà D sau đó phụ giúp bán hàng cho mình nhưng lại tiếp tục vay mượn khoảng 200 triệu và cũng không trả được.

Bà D sau đó bỏ đi đâu không rõ. Một số thanh niên xăm trổ liên tiếp đến cửa hàng của bà P yêu cầu gia đình phải trả tiền thay nếu không sẽ phá chuyện kinh doanh, làm ăn.

Trước đó, nhóm người tới đòi nợ tại nơi bà P buôn bán. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, nhóm người tới đòi nợ tại nơi bà P buôn bán. Ảnh chụp từ clip

Sợ hãi, gia đình phải dán thông báo rằng bà D không còn ở địa chỉ này, không còn liên quan nhưng hôm 12-4 thì có một nhóm tới đòi nợ, đến rạng sáng 13-4 thì bị tạt nhớt.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Sơn Kỳ lập hồ sơ, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.