Lấy tiền đi trả nợ rồi hoang báo bị cướp ở Hóc Môn

(PLO)- Nợ số tiền lớn, sợ chồng la rầy nên người phụ nữ 41 ở Hóc Môn, TP.HCM hoang báo bị cướp đạp ngã, lấy tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, Đội CSHS Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Thới Tam Thôn lấy lời khai của bà NTN (41 tuổi, quê Quảng Trị) để xử lý về hành vi hoang báo cướp tài sản.

Trước đó, Công an xã Thới Tam Thôn nhận được tin báo về việc bà N đi trên đường thì bị hai thanh niên chạy xe máy tiếp cận, đạp ngã xuống vũng nước rồi cướp đi số tiền năm triệu trong túi áo.

Người đi đường giúp đỡ thì bà N cho rằng bị cướp đạp ngã, lấy tài sản. Ảnh: HT

Người đi đường giúp đỡ thì bà N cho rằng bị cướp đạp ngã, lấy tài sản. Ảnh: HT

Đội CSHS Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng phối hợp với Công an xã Thới Tam Thôn xuống hiện trường, lấy lời khai điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, bà N khai báo quanh co, cuối cùng thì thừa nhận đã hoang báo.

Theo đó, người phụ nữ nợ một số tiền lớn. Hôm 12-4, bà N giấu chồng đem 8,5 triệu đi trả. Tuy nhiên, sợ chồng la rầy nên đã dựng nên vụ cướp tài sản như đã nói ở trên.

Về vết trầy xước trên cơ thể là do bà N chạy xe trên đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn thì tự ngã ra đường. Khi người đi đường tới hỏi thăm thì bà N kêu là bị hai thanh niên cướp.

Người dân hỗ trợ đưa bà N về nhà và báo công an.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý hành chính với bà N.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.