Lời khai của người mẹ vụ bé gái 7 tuổi tử vong ở Củ Chi

(PLO)- Người mẹ đã nhiều lần đưa bé gái 7 tuổi đi khám ở phòng khám cũng như bệnh viện do bé có biểu hiện tự kỷ, tự gây vết thương cho bản thân và mắc bệnh thận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, liên quan đến vụ việc bé gái NNTA (SN 2015, tạm trú tại ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) tử vong bất thường, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Theo đó, mẹ của bé là bà NTAN (43 tuổi, quê Bạc Liêu) cho biết khoảng năm 2014 có quen biết, sống chung như vợ chồng với người đàn ông ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hai người có con chung là bé A và một người con hiện đã sáu tuổi. Đến năm 2017, cả hai chia tay.

Bà N đưa hai con về sống chung với hai người chị ruột ở ngôi nhà tại ấp Tiền (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Nơi bé A sống cùng mẹ, hai người dì và em trên địa bàn ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ảnh: HT

Nơi bé A sống cùng mẹ, hai người dì và em trên địa bàn ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ảnh: HT

Người mẹ cho biết, bé A có dấu hiệu bị tự kỷ, thường hay cáu gắt, tự gây thương tích cho bản thân như cào cấu cơ thể, đập đầu vào tường… Người thân xung quanh do công việc và cuộc sống nên không thể giám sát hàng ngày để ngăn cản bé.

Bé cũng có biểu hiện bị bệnh. Hôm 1-4, bà N thấy con gái bị trầy xước cơ thể, sưng phù tay chân, trán có vết thương nên hỏi thì bé nói tự gây thương tích cho mình.

Hôm sau, bà N đưa con đến một phòng khám đa khoa trên địa bàn huyện Củ Chi thì được thông báo bé bị bệnh thận. Phía phòng khám yêu cầu gia đình đưa bé đến bệnh viện sớm nhất để xét nghiệm, điều trị…

Trưa ngày 2-4, bà N tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi thăm khám. Các bác sĩ cho biết bé A bị chấn thương nhẹ ở đầu, không cần nhập viện. Đến ngày 8-4, bà N tiếp tục đưa con đi khám.

Đến hôm 11-4, người mẹ và hai người dì phát hiện bé hôn mê, tay chân sưng phù nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi cấp cứu. Tuy nhiên, bé A tử vong sau đó.

Làm việc với công an, bà N nói rằng các bác sĩ thông báo là bé A tử vong do suy thận nặng, cấp cứu trễ.

Riêng phía khoa cấp cứu bệnh viện khi tiếp nhận bé A thì phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết thương cả cũ và mới, nghi bị bạo hành nên báo cho Công an huyện Củ Chi.

Công an đã nhanh chóng khám nghiệm, lấy lời khai với mẹ bé và cả hai người dì. Hiện công an tiếp tục trưng cầu giám định pháp y và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.