Xe ôm đâm chết người ở Bến xe Ngã Tư Ga bị bắt

(PLO)- Sau khi dùng tuốc nơ vit tấn công vùng đầu làm nam tài xế xe đường dài ở Bến xe Ngã Tư Ga tử vong, hung thủ lẩn trốn xuống Tiền Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Đinh Tiến Trí (51 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Trí là nghi can dùng tuốc nơ vit tấn công làm anh NTD (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc) tử vong tại Bến xe Ngã Tư Ga (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Sau khi dùng tua vít đâm chết anh D, Trí tẩu thoát về Tiền Giang thì bị Đội CSHS, Công an quận 12 bắt. Ảnh: NT

Sau khi dùng tua vít đâm chết anh D, Trí tẩu thoát về Tiền Giang thì bị Đội CSHS, Công an quận 12 bắt. Ảnh: NT

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận, chiều 10-4, chạy xe máy vào trong Bến xe Ngã Tư Ga, khi ngang qua chỗ bán nước thì thấy anh D đang ngồi nói chuyện với một người xe ôm nên ghé vào.

Hai bên nói chuyện qua lại thì Trí và anh D nãy sinh mâu thuẫn, cự cãi và xô xát qua lại.

Chiếc tuốc nơ vít Trí dùng để đâm anh D bị công an thu giữ. Ảnh: NT

Chiếc tuốc nơ vít Trí dùng để đâm anh D bị công an thu giữ. Ảnh: NT

Tại cơ quan điều tra, Trí cho rằng anh D đã đánh mình trước nên tức giận đánh trả. Sau đó, được người xung quanh can ngăn, Trí lên xe bỏ đi.

Tuy nhiên, Trí nghe thấy tiếng anh D chửi bới mình nên tức giận, dừng xe lại, lấy tua vít trong người tấn công vào vùng đầu khiến đối thủ gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Trí lên xe bỏ đi. Một số người dân chứng kiến giữ lại nhưng Trí vùng ra, thoát được.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Ảnh: HT

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Ảnh: HT

Ngay trong đêm, Trí lẩn trốn xuống nhà người thân ở Tiền Giang.

Nhận được thông tin, Trưởng Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội CSHS Công an quận nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Ngay trong khuya và sáng cùng ngày, trinh sát Đội CSHS Công an quận 12 đã xác định được nghi phạm và nơi lẩn trốn nên truy xét.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hai bên xô xát qua lại và đỉnh điểm là Trí dùng tua vít trong người tấn công đối thủ. Ảnh: HT

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hai bên xô xát qua lại và đỉnh điểm là Trí dùng tua vít trong người tấn công đối thủ. Ảnh: HT

Một tổ công tác ngay lập tức xuống Tiền Giang, ập vào ngôi nhà ở huyện Tân Phước bắt giữ Trí. Người này cũng được di lý ngay lên TP.HCM để phục vụ điều tra.

Công an cũng thu giữ chiếc tua vít là hung khí gây án.

Trí cho rằng nạn nhân nhỏ tuổi nhưng lại hỗn với mình nên không làm chủ được hành vi.

Phía lãnh đạo Bến xe Ngã Tư Ga cho biết Trí là xe ôm truyền thống ở bên ngoài bến xe, không thuộc đội xe ôm tự quản trong bến xe. Người này ra tù năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.