Cô gái bị giật điện thoại phóng xe tông ngã nhóm 'cản địa'

(PLO)- Bị giật điện thoại iPhone, cô gái phóng xe đuổi theo, tông ngã và cùng người dân khống chế nhóm cản địa.

Ngày 20-4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để điều tra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều 18-4, chị NTML (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy trên đường Dương Công Khi về nhà. Khi đến địa bàn ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn thì hai thiếu niên chạy xe máy áp sát giật điện thoại iPhone để trong túi quần.

Nạn nhân hô hoán, đồng thời truy đuổi nhóm cướp giật. Lúc này, nhóm nhóm bốn thiếu niên chạy theo "cản địa". Chị L. tông xe vào nhóm này khiến hai xe của nhóm cản địa bị ngã.

Người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp khống chế cả bốn nghi phạm, hai kẻ cướp giật cũng bị bắt giữ sau đó.

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.