Truy tìm 2 kẻ cướp giật điện thoại của nữ sinh ở TP.HCM

(PLO)- Nữ sinh đi học về, cầm điện thoại iPhone 11 đứng trước cửa thì bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật.
Công an phường An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) vừa tiếp nhận tin trình báo của gia đình em TNKV (16 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) về vụ cướp giật tài sản.

Theo trình báo, trưa ngày 8-3, em V. đi học về. Khi đến trước cửa nhà ở con hẻm đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc đứng đợi mở cửa thì em cầm điện thoại để xem.

Bất ngờ hai nam thanh niên đi xe máy tới, áp sát cướp giật điện thoại của em V. rồi tháo chạy. Nữ sinh hô hoán, đuổi theo.

Hình ảnh hai tên cướp giật tháo chạy. Ảnh cắt từ clip

Nhiều người dân gần đó cũng chạy ra đúng lúc hai thanh niên cướp giật chạy đến cuối hẻm thì phát hiện đường cụt nên quay xe chạy ngược trở lại.

Trong lúc nhiều người dân tìm cách khống chế thì một thanh niên đã dùng nón bảo hiểm đánh vào hai tên cướp giật nhưng không trúng.

Gia đình em V. sau đó đã đến công an trình báo. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.