Người đàn ông chết sau khi bị cướp giật nghi do bệnh tim mạch

(PLO)- Sau khi bị cướp giật lấy điện thoại, người đàn ông bị xịt hơi cay và gục xuống đường, tử vong sau đó.

Ngày 17-4, Công an quận 10, TP.HCM lập hồ sơ điều tra vụ cướp giật tài sản mà nạn nhân là ông HQM (61 tuổi, ngụ phường 14, quận Phú Nhuận).

Trước đó, chiều tối ngày 15-4, ông M đi xe máy đến đón con. Khi đến trước ngôi nhà trong hẻm đường Lý Thường Kiệt (phường 14) thì dừng lại sử dụng điện thoại.

Thấy ông M ngồi trên xe máy dùng điện thoại, một thanh niên điều khiển xe máy chở đồng bọn áp sát, cướp giật. Hai kẻ cướp giật còn xịt hơi cay về phía nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Ông M nhờ một bảo vệ quán cà phê gọi cho vợ con ở trên nhà xuống rồi gục xuống.

Người nhà đến nơi thì phát hiện ông M đang nằm ở đất nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. 

Công an đang tiếp tục truy xét hai kẻ cướp giật và làm rõ nguyên nhân ông M. tử vong. Theo một nguồn tin, ông M. nghi tử vong do tim mạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.